Đã lâu rồi em không gặp lại anh
Con đường xưa đã phai màu kí ức
Vô tình bước chân chiều nay tìm đến
Ngỡ ngàng sao thương mến vẫn còn đây
Phố đông người dòng đời đang vội vã
Xe ngược xuôi, thiên hạ mãi đua chen
Chỉ có hai ta đã trở thành xa lạ
Yêu dấu xa rồi nhưng lòng chẳng bình yên
Nụ hôn xưa từng trao nhau ngọt ngào
Vòng tay cũ giờ đã thành dĩ vãng
Anh tựa mây trời gió ngàn phiêu lãng
Em là bến xưa mòn mỏi ngóng thuyền đi
Muốn quên đi mà lòng không buông được
Muốn nhớ nhung – nhưng nhung nhớ phiêu di
Nỗi thương sầu em chôn chặt trong tim
Thấm lệ rơi trong kí ức lặng yên…
Anh bây giờ có lẽ đã quên em?
Quên lối nhỏ, quên cả lời nguyện ước
Em vẫn đây đếm buồn trong nhịp bước
Kỉ niệm nào xô lệch cả hoàng hôn
Anh có biết… chiều nay trời rất lặng
Gió không về như thuở đón đưa nhau
Con ngõ nhỏ vẫn im lìm đứng đợi
Chỉ thiếu người… nên cũ cũng hóa đau
Em vẫn giữ một điều không dám nói:
Nếu một lần… anh lạc bước quay về
Xin cứ gọi tên em như ngày cũ
Dẫu muộn rồi… em vẫn đứng chờ nghe…
> https://www.facebook.com/reel/950256077451535
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét