Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

THÔI ...RỒI!

 





Hỏi thăm quan tuần mất cướp
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông đến giữa đồng.
Lấy của đánh người, quân tệ nhỉ!
Thân già da cóc, có đau không?
Bây giờ mới khẽ sầy da trán,
Ngày trước đi đâu mất mảy lông.
Thôi cũng đừng nên ky cóp nữa.
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông!
Nguyễn Khuyến.
(Cụ Nguyễn Khuyến gửi cho ông Tuần phủ Đích)
.
PR.
Nghe nói quan trên… Thôi " ghế " rồi
Vừa hay nửa tháng ghé ngồi chơi.
Ghế cao lạ lắm – người đi vội,
Bao việc chửa xong ! Gió đã dời.
Chức tước phai nhanh như bóng chớp,
Thề bồi dài ngắn áng mây trôi.
Đừng đừng tiếc nuối chi chi nữa,
Gắng giữ tên mình nhá " Trong veo " !
.
Chuyện Tổng đóc đô thành được " CHO " thôi chức ...sau nửa tháng nắm quyền (13/11/2025 - 28/11/2025) !




1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ xưa gửi thơ hỏi thăm ông Tuần phủ bị cướp, mượn chuyện “lèn cho mấy gậy” để châm khéo thói quan lại thời ấy.
Hơn trăm năm qua, chuyện đời đổi thay, nhưng cái cảm giác “mới ngồi xuống ghế đã phải đứng dậy”, cái vòng xoáy danh vị – trách nhiệm – dư luận… thì vẫn cứ khiến người ta nghĩ đến câu thơ xưa: “Kẻo mang tiếng dại với phường ngông!”
Trong mười mấy ngày chớp nhoáng, chức Tổng đốc tưởng như đĩnh đạc bỗng hóa phù du…
Quan trường như gió trở mùa:
– Kẻ mới đến đã vội đi,
– Người cũ ngồi cạnh nhìn mà như thấy cả một đời thăng trầm lật trang sách cổ.
Đời vẫn thế, ghế thì cứng mà phận người thì mềm, chỉ một cơn “ Ró ” cũng đủ đổi thay cả cục diện.
Thật.