Trịnh Văn Quyết: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
-NB Trần Thị Sánh : Thế này mà bảo ông Trịnh Văn Quyết không ra tòa được vì ốm nặng, nguy cơ tử vong cao?
Ông vừa ra tù, béo khỏe, hồng hào, bụng to hơn khi chưa vào tù, bước đi dũng mãnh và hiên ngang hơn bao giờ hết…
Ông nộp hết tiền rồi nhưng cổ phiếu FLC mà ông lừa cả ngàn người trên sàn chứng khoán vẫn bị phong tỏa, chưa giao dịch được, có người mất vài tỷ đồng …
Không biết bao giờ nhà đầu tư có thể giao dịch và lấy lại đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình do bị ông Trịnh Văn Quyết dối lừa?
-NB Thanh Hằng: Mình cũng không tin đây là anh Quyết còi. Vì vừa ít ngày trước, anh bị đánh giá là “bệnh nặng, khó thở, thở oxy, nguy cơ tử vong cao”, thì một người như thế k thể hồi phục nhanh thế này. Có mà thánh! Hoặc y học Việt Nam ở mức siêu thần!
Không lẽ, trình độ chuyên môn của các chuyên gia của một bệnh viện lớn hàng đầu lại chẩn đoán sai đến mức 1 trời 1 vực như thế. Không đời nào!
Nhưng, nếu anh không bị bệnh nặng như thế, thì mình tin rằng, không đời nào các BS của một bệnh viện lớn hàng đầu lại ký và viết là “nguy cơ tử vong” như một biên bản trôi nổi trên mạng cho biết.
Vì họ, các thầy thuốc chân chính, sẽ luôn in đậm trong tim lời thề Hippocrates - bản tuyên ngôn đạo đức của ngành y - để giữ gìn tính liêm chính trong nghề nghiệp mà chẩn đoán, kết luận đúng!
Mình tin, 1 liềm tin son sắt! Méo phải anh! Chịp!
-Tác giả Trương Châu Hữu Danh :Cách đây vài tháng, hàng trăm bài báo và hàng ngàn tài khoản mạng xã hội thi nhau đưa tin ông Quyết “Tiên lượng cực xấu”, “Nguy cơ tử vong rất cao”, “Bệnh quá nặng, xin xét xử vắng mặt!”…
Bất kỳ ai không theo dõi vụ án cũng bị ép phải biết rằng anh ấy gần như “một chân đã bước sang thế giới bên kia”.
Nay nhìn anh khoẻ mạnh hồng hào mà mừng. Mừng cho anh, mừng cho ngành y nước nhà…
Tuyệt đỉnh
Fran Cong Binh , Hanh Nguyen
Anh Trịnh Văn Quyết ra tù. Nhìn anh còn béo khỏe hơn hồi đang làm việc bình thường tại FLC lúc chưa việc gì.
Xử anh vô tù anh kêu hàng mấy thứ bệnh nan y, nguy hiểm đến tính mạng. Vô tù anh cũng kêu....em bệnh. Người ta xử sơ thẩm 21 năm, sau giảm án còn 14 năm, giảm nữa còn 7 năm. 7 năm nhưng anh đi 2 năm thì về. Anh còn kỷ lục ra tù hơn ông Đỗ Hữu Ca, ông Dương Tự Trọng. Khi xử anh Quyết không có hàng tá, hàng chục cái huân huy, chương như Nguyễn Đức Chung, cựu CT Hà Nội để đem ra khoe mà giảm án. Nhưng anh có cái gì thì không biết mà chỉ đi tù 10% thời gian dự kiến xử lúc đầu. Giảm án đến nổi bay hết cả bệnh nan y. Tù ở anh còn chữa bệnh giỏi hơn cả bệnh viện giỏi nhất thuộc tuyến tw. Không biết vợ ông Quyết còi lấy đâu ra nhiều tiền thế mà khắc phục hết hậu quả để ông chồng được ra tù sớm như vậy.
Hy vọng anh trở lại lãnh đạo hoặc làm cố vấn giỏi, trong đó có hãng bay Bamboo, Bay bay lên mãi như Công ty Rosot xưa (5 tỷ đồng bay thành gần 5 ngàn tỷ đồng cổ phiếu).
Nhớ ăn MÌ TÔM đều đều, thỉnh thoảng tìm cây thông để ôm như ở Đắc Đoa. Nhiều người mê tiếng hát của anh lắm, nhất là khi anh hát cái bài định mệnh ấy, nên phát huy.
Còn nhớ cái ngón tay anh chỉ đến nổi cái đồn BP ấy phải dời đi trong một nốt nhạc. Vụ này mà đóng phim về người lãnh đạo kiên quyết, giỏi giang, biết làm kinh tế thì hay hơn cả phim "Máu đỏ" mới chiếu đó á.
Có ông Hồ Duy Hải đi tù khi 21 tuổi giờ đã U40 chưa hẹn ngày ra. Ngày nay, tối nay nằm trên nền xi măng lạnh của tiết trời sắp lập đông có nghĩ gì không? Có thể cố gắng liên lạc hỏi a Quyết anh bày cách cho. VN thượng tôn pháp luật thế là cùng.
HY VỌNG ANH TRỞ LẠI LỢI HẠI HƠN XƯA
FB: Hanh Nguyen
Hết trích
Tôi thì cho rằng ông Trịnh Văn Quyết đã may mắn gặp Chúa ngục và thần y
-Chỉ có Chúa ngục mới có thể làm cho một phạm nhân án sơ thẩm 21 năm tù được giảm đến 14 năm ở án phúc thẩm rồi ra tù cái rột ngay sau đó.
-Một người được hội đồng giám định y khoa xác nhận 'nguy cơ tử vong' chỉ có thể gặp thần y mới khỏe như không có gì, thậm chí còn béo tốt, tươi tỉnh như 'cải lão quờn đồng'.
-Đỗ Hữu Ca có gặp Quyết cũng phải gọi bằng cụ.
Hê hê...
3 nhận xét:
Tôi thì cho rằng ông Trịnh Văn Quyết đã may mắn gặp Chúa ngục và thần y
-Chỉ có Chúa ngục mới có thể làm cho một phạm nhân án sơ thẩm 21 năm tù được giảm đến 14 năm ở án phúc thẩm rồi ra tù cái rột ngay sau đó.
-Một người được hội đồng giám định y khoa xác nhận 'nguy cơ tử vong' chỉ có thể gặp thần y mới khỏe như không có gì, thậm chí còn béo tốt, tươi tỉnh như 'cải lão quờn đồng'.
-Đỗ Hữu Ca có gặp Quyết cũng phải gọi bằng cụ.
Hê hê...
Nghe đâu “nguy cơ tử vong cao, khó thở, thở oxy” – ai dè vài tháng sau, ông xuất hiện tươi rói, da hồng, bụng tròn, bước đi dõng dạc như tướng duyệt binh!
Đúng là phép màu “Made in Việt Nam”: vừa ra tù, vừa khỏe mạnh, vừa thêm phong độ – đến thần y cũng phải vái.
Từ án 21 năm, giảm còn 14, rồi “vèo” cái ra ngoài sau hai năm.
Không biết trong ngục có “Chúa ngục” hay “Chúa cứu thế” mà mát tay dữ vậy!
Những nhà đầu tư mất tiền vì cổ phiếu FLC thì vẫn ngồi chờ niềm tin hồi sinh như chờ mùa xuân ở Bắc Cực.
Pháp luật thì cứ “co giãn” theo thời tiết, chỗ nào ấm thì mềm ra nhanh lắm!
Ha ha…
Đúng là ở xứ ta, bệnh nặng thì chữa bằng… bản án, còn án nặng thì chữa bằng… phép màu!
Công lý mà cứ linh hoạt thế này, lính già như tôi cũng muốn… xin vào tù thử xem có được trẻ ra không!
TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ
Ơn Đảng, ơn Bác, ơn chính phủ, ơn Chủ Nghĩa Xã Hội, ơn Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa ưu việt, anh tôi đã vượt qua cửa tử, hết sạch các thể loại bệnh nan y, hồng hào hùng dũng về đời.
He he..
Đăng nhận xét