Translate

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

VĂN TẾ MẤT LƯ HƯƠNG

Hôm nay ông chửi một bài,
Ngày mai ông sẽ chửi hai lần liền....
Muốn sống thì trả lư ta,
Lạy ông hai lạy, ông tha cho mày….
Đừng nghĩ cộng sản vô thần !
Lư hương của tau đâu ? Vật hộc máu.
Quân bất Nhân !
Oanh với chả... Yến !
Kết quả hình ảnh cho Cẩu chân nhang Trần Hưng Đạo

Lấy từ Page FB Ngọc Uy Phan
Tế mất Lư.
Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi…. bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi, bên kia biên giới! Ta có cái lư đồng đốt hương, xông trầm để bá tánh đến tưởng nhớ tiền nhân, tri ân liệt sỹ. Vậy mà sáng ngày 17-2-2019 có thằng nào, con nào, đứa ở gần chạy qua, đứa ở xa chỉ đạo, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó mang cần cẩu nó cẩu mất của ông. Chém cha cái đứa cẩu lư, chém mẹ cái đứa chống lưng chỉ đạo, đứa nào không muốn tuyệt tự thì vạch lỗ nhĩ ra mà nghe Hưng Đạo Vương ta truyền đời đây nàiiiii....
Tiên sư cha lũ cẩu tặc, tiên sư ông lũ cẩu nhân. Mới hôm tối qua đây ta còn thấy nó được dân thành kính dâng hương, xông trầm nghi ngút khói. Sáng tinh mơ hôm nay cũng vẫn còn, vậy mà sáng bảnh lúc nhân dân lục tục ra thắp nhang tưởng niệm chống Tàu thì nó đã bị cẩu mất.
Chúng mày nếu còn muốn sống mà ở với con với cháu thì cẩu trả nó về cho ông, ông sẽ buông tha không nguyền ba đời nhà chúng mày. Nhược bằng chúng mày quyết lấy nó khỏi nơi nó vốn thuộc về thì ông đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, ông khai quật bật hòm thằng ngũ đại lục đại nhà chúng mày lên.
Ới mấy thằng chết đâm, mấy con chết xỉa kia. Chúng mày dám ngang nhiên cẩu lư thì một người tham gia cẩu toàn gia chết sạch. Chúng mày xuống Âm Phủ thì thần gà mổ lòi ruột, móc mắt, cắt cuống họng, dọng xuống sình chúng mày. Ông sẽ hú 3 hồn 7 vía thằng đàn ông, 3 hồn 9 vía con đàn bà dám cẩu lư của ông. Ông sẽ yểm con cờ hó đứng đầu ngõ, thằng cầm cờ đỏ đứng sau nhà, đứa cầm búa đứng bên hữu, kẻ cầm liềm đứng bên tả yểm cho nhà chúng mày sanh con ra ngược, sanh cháu ra ngang, đầu một đàng đít một nẻo, xẻo cu cắt dái, tuyệt tôn tuyệt tự vì đã dám cẩu lư ông nhá..á..á...á...
Mày tưởng mày là tiến sỹ xây dựng đảng mà ông không dám chửi à. Nghe này, nếu gọi bố mày là phạm trù A, mẹ mày là phạm trù B, thì đẻ con ra là chúng mày giống phạm trù C là thằng hàng xóm... Chúng mài tưởng cứ học tập đạo đức như cức trôi sông, hồng hồng đỏ đỏ là ta gớm ta bỏ qua cho hả?
Tiên sư cha chúng mài, chúng mài tưởng nuốt trôi cái lư hương của ông dễ vậy sao. Lúc ở với ông nó là cái Lư đốt nhang cúng vái. Lúc chúng mài cẩu về nhà làm lò đốt củi nó thành cái Lò Lộn đút cả họ chúng mày vào cháy tiêu tan sự nghiệp.
Tóm lại:
Hôm nay ông chửi một bài,
Ngày mai ông sẽ chửi hai lần liền.
Ông chửi cho chúng mày điên,
Ông rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
Bây giờ ông mệt quá chừng,
Nghỉ xong chửi tiếp, nhớ đừng quên nha
Muốn sống thì trả lư ta,
Lạy ông hai lạy, ông tha cho mày….ày... ày… ày….

.
P/s: 
Hàng chục năm nó không bị cho là sai vị trí, mà đến sáng 17/2/2019, đúng 40 năm ngày Trung Quốc xua quân xâm lược nước ta, thì... Thấy sai vị trí, rồi ra lệnh cẩu đi ?
- Nói là lòi ra cái luẩn quẩn trong lí lẽ. Thì vườn hoa Lý Thái Tổ ở Hà Nội, có bị cẩu lư hương đi không? Đó cũng là công viên đấy.
.
Vậy xưa nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tượng đài Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ,… là không trang nghiêm à? 

Cái lý Tào lao bí đao !

Không có nhận xét nào: