Translate

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

ĐỪNG KHÓC.

Từ nơi này mẹ đưa tiễn anh đi?
mái rạ, bờ đê
hàng cây, góc phố…
đê còn xanh và bờ cây còn gió

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật và ngoài trời

Lòng dặn lòng, tôi ơi đừng khóc
Nước mắt nhòe sao tìm được mộ Huy

Huy ơi! Hãy lên tiếng đi
Em nằm trên đồi hay dưới suối
Ở cửa miệng hang hay dưới hầm, đoạn cuối
Hãy chỉ cho anh, anh đang đến tìm em.
Đã bảo rồi, nín đi đừng khóc
Lúc Huy đói lả người em nó có khóc đâu
Bị thương mấy lần cắn chặt môi thật sâu
Cho dịu cơn đau, ngắm quân thù bắn tiếp
Lau nước mắt đi, hãy thôi đừng khóc
Để đi tìm em dẫu muôn phần khó nhọc
Để đưa em về bên mẹ bên cha
Lúc ấy bên mộ em
ta phủ phục khóc òa...
PS.- Ảnh chụp tại NTLS Vị Xuyên
26/7/2018
Đất nước tôi
Mỗi nhành cây, ngọn cỏ....Đên cả lá hoa.
Cũng hoá tượng đài.
Bất Khuất mãi nước non
.
Xá chi beton, cốt thép...
Gò cao, mả đống...
tượng đồng bạc lối mòn.

Không có nhận xét nào: