Translate

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Đồng đội ơi....

ĐỒNG ĐỘI ƠI Tôi nhớ
-Lâm Trần 
.

Đồng đội ơi, tóc mình bạc rồi đấy!
Chẳng xanh đâu như thuở ấy ở rừng
Thăm bạn hôm nay khi lưng cũng đã còng
Phải cậy con cháu đường xa đưa tới...


.
Bộ quân phục ngày xưa vẫn còn mới
Bốn mươi năm cất giữ đáy rương hòm
Mũ tai bèo mép sờn nhưng vẫn còn
Mình cố giữ đội về thăm bạn vậy!
Đồng đội ơi xin một lần thức dậy
Nhận mặt người quen... còn nhớ không nào ?
Cái thuở hai mươi chia đôi điếu thuốc lào
Nửa ngụm nước trong bi đông dè xẻn.
Giữa nghĩa trang hôm nay tim mình nấc nghẹn
Lệ tuôn rơi trên khóe mắt mờ rồi
Nếu nhìn thấy xin đồng đội chớ cười
Đừng so sánh ai trẻ trung hơn nhé!
Giữa nghìn bia mộ dờ dẫm chân bước nhẹ
Mắt nhíu tìm khẽ đọc một dòng tên
Nếu nhỡ sai xin đừng nghĩ mình quên
Thời gian trôi không còn minh mẫn nữa!
Đồng đội ơi ... nếu chân đau xin cứ dựa
Vào đôi vai gầy nhưng còn đủ sức nâng
Vết thương cũ lâu rồi chẳng hỏi thăm
Lúc trở gió còn "hành" đồng đội nữa?.
Phút này đây giữa đất trời lặng gió
Mình đang hát chắc đồng đội nghe rồi
Dù đau đớn cũng xin hãy mỉm cười
Để mình biết trái tim còn đủ ấm...
Đồng đội ơi!.. Đồng đội ơi!
... 
Tiếng dạ nghe ... đau lắm!
*

Không có nhận xét nào: