Translate

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

XƯA

Thơ Thành Nguyễn Tô

           
  Tường xưa ... rêu phong cổ mộ
       Lối xưa ... gió hú liêu trai
   Người xưa ... chập chờn hình bóng
   Tiếng xưa ... thảng thốt thở dài
   Ngày xưa ... chơi vơi hoài niệm
   Tình xưa ... chuông nguyện hồn ai ...
Kết quả hình ảnh cho RÊU PHONG CỔ KÍNH


Rồi một ngày mình cũng sẽ già đi
Má em không còn hồng và môi em không còn biếc
"Ông tướng" của anh rồi cũng như thời tiết
Mỗi năm dậy đôi lần, như Xuân - Hạ - Thu - Đông
Em sẽ không còn ưỡn ngực và cong mông
Chỉ mắt và mũi nữa thôi, may ra là còn ướt
Thôi chào nhé một thời, chỉ cần nhẹ nhàng lả lướt
Cũng đủ làm anh, như hổ báo – hóa mèo non…
Rồi một ngày chúng mình sẽ héo hon
Trán sẽ đầy chân chim, và tay thôi không còn vàng ngọc
Anh sẽ thở khò khè khó nhọc
Nhìn em tận dụng xu-chiêng làm... giẻ lau nhà
Rồi một ngày chúng mình sẽ là những cụ ông cụ bà
Cụ ông ngồi hong khô tự nhiên bên bếp lửa
Cụ bà cười hồn nhiên như gió Đông lùa ngang cửa
“Nhớ mà cất nó vào!” – kẻo gió thổi …nó bay
*

Không có nhận xét nào: