Translate

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

" Thủ dâm " HỘI !



.
15622296_1727092844273284_9123682867268706790_n
>  Thiếu kinh phí, Hội Nhà văn tính lấy trụ sở làm khách sạn
>
.


.Tay già Hửu Thỉnh làm lâu nên đù, phải tay anh Cạo thì chơi công khai: Ai muốn thành hội viên bắt đóng lệ phí 10 triệu, mỗi năm nộp hội phí 1 triệu, ai thích tiếng thì nôn tiền ra, ai than nghèo là tài năng kém không đủ tiêu chuẩn vào hội.
Ai mới qua nước chánh tả nhưng thích danh thì chìu luôn, kết nạp làm hội viên danh dự, in cho 1 cuốn sách hay 1 tập thơ, tiền vào cửa là 100 triệu. Bảo đảm Hội Nhà văn sống phè, giao lưu bia bọt ngâm thơ xướng hoạ, đi tham quan thực tế lấy cảm hứng vô tư.. Còn tiền làm từ thiện nữa cơ, đếch phải ăn mày nhà nước


Các anh chị hội viên hội Nhà văn Việt Nam tự hào với cái thẻ trên tay, nghe có nhục không?
Ông Chủ tịch Hội bảo cả nước có 1 ngàn hội viên, thu hội phí được 6 chiệu, tính ra mỗi người góp có 6 ngàn đồng/năm, thật bèo bọt
.
Nhà nước tài trợ kinh phí, Hội Nhà văn Việt Nam làm báo tạp chí để đăng sáng tác của hội viên rồi lấy tiền đó mua báo tạp chí của hội mình tặng cho hội viên, không gọi thủ dâm là gì?
Tệ hơn, ông Chủ tịch nói nếu kinh phí quá khó khăn thì dự tính liên kết với doanh nghiệp phá bỏ trụ sở để xây nhà hàng khách sạn cho thuê. (theo báo Tuổi trẻ)


Không có nhận xét nào: