Translate

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Anh có về quê lũ với em không ?

Kết quả hình ảnh cho quê lũ
.
Anh có về quê lũ với em không
Ngày lũ giận ngập băng đường phố trẻ
Xe đổ hoá thuyền, nước mắt buồn hoá bể
Lênh đênh nỗi niềm, đi đâu về đâu?

Kết quả hình ảnh cho quê lũ
Than bụi, sình lầy vùi lấp những xót đau
Nước lũ phá đê nhấn chìm bao phố xá
Bốn phía dõi nhìn mênh mông màu nước đỏ
Ánh mắt cha già đau đáu những lo âu

Bao mái ấm gia đình tan tác dưới mưa thâu
Đâu chỗ học, chỗ ăn, chỗ làm, chỗ ngủ?
Bao câu hỏi chất chồng trên bờ vai bé nhỏ
Trĩu bóng người dân lầm lũi đợi nước lùi
 Kết quả hình ảnh cho quê lũ
Nửa thế kỷ bao lần, mùa lũ nhắc lại thôi
Bài học ứng xử với thiên nhiên đang đòi học phí
Nhưng không chỉ trả bằng tiền mà còn bằng máu đỏ
Bằng mồ hôi, nước mắt nhỏ buốt lòng

Anh có về quê lũ với em không ?
Để thêm hiểu nguồn cơn cơ cực ngày chạy lũ
Để thêm biết nâng niu những phút giây ấm êm đoàn tụ
Biết trân trọng thiên nhiên như trân trọng chính mình

Giữa hoang tàn vun mầm sống hồi sinh

Anh có về cùng em nơi Quê lũ ?
*

Không có nhận xét nào: