Translate

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Giang hồ !



" Rang hồ " gác kiếm mài...môi 
" Chém ngọt xớt ". ngon vẩu môi !...Giang hồ

Hai bầu sữa mẹ trong lành
Để cho con bú sao giành của con ?
Sữa mẹ giúp con lớn lên
Sao bố không hiểu ? Bố quên rồi à ?
Bố không ra ,con mách bà
Mách cả ông nữa để mà bố xem !
Bố cứ nịnh mẹ : em ..em...
Nên mẹ thinh lặng chẳng thèm nghe con...
Bố sao chẳng tính thiệt hơn...
Một bên con bú bõ bèn gì đâu ?
Bố ơi bố hãy ra mau
Chẳng lẽ con ,bố chia nhau thế này ?
Thương con bố hãy dừng ngay ....!!!!

.

Dị bản
.
Xưa kia chỉ có một thằng
Bây Giờ Hai đứa lằng nhằng dành nhau

Làm Trai cho đáng nên Trai 
Nhường em Vú mẹ .. Vú nhà vơ tao
Mai này mi lớn đi xa 
               Một mình Vú vợ mình tau khỏi dành 
Hơ ...hớ

Không có nhận xét nào: