Translate

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn Sài Gòn!

>> http://www.dongngandoduc.com/2015/07/con-dai-moi-bat-dau/
.

Sáng nay, đọc một bài báo của nhà báo Hải Châu viết về thành phố "đáng sống", một thành phố năng động đi đầu đại diện cho miền Trung, một thành phố có nhiều đời bí thư phát biểu rất hay mà thấy buồn...

Vậy là những người đi nước ngoài "xúc tiến" lại là những người hầu như không có nhiệm vụ và trách nhiệm "xúc tiến", vậy họ đi để làm gì, một chuyến du lịch cho những người sắp về hưu chăng? Đã vậy, báo đài đang liên tục nói về sự lãng phí kinh khủng của những chuyến công du nước ngoài, và hiện thực từ bài báo này, tiền thuế dân lại một lần nữa được dùng không đúng mục đích?

Nhưng trong buồn lại có vui, nhìn hai đầu đất nước, Hà Nội và Sài Gòn rực hào khí căm hờn, phẩn nộ chuyến công du của ông Tập, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc sắp đến Việt Nam. Nếu ai đó hỏi mình, có thích sống ở Hà Nội hay Sài Gòn không? Mình trả lời dứt khoát rằng là không thích, thế nhưng, mình vẫn thầm cảm ơn Hà Nội và Sài Gòn, nơi "mật ít ruồi nhiều ấy" luôn luôn xuất hiện những nhân tố đủ tài và tâm, dũng cảm làm nên sự thay đổi của dân tộc, thúc đẩy sự tiến bộ của đất nước...

Có một anh trí thức dân miền trung sống ở miền ngoài, với văn phong bựa anh luôn liên tục "địt mẹ" những người phản khán chuyến công du của ông Tập sang Việt Nam. Nói thật lòng, anh chàng này không khác gì "văn sĩ Hoàng" ăn lạc rang trong tác phẩm "Đôi Mắt" của Nam Cao...

Có một cô trí thức sống ở đàng trong bảo rằng ông Tập qua Mỹ, qua Anh cũng được đón tiếp nồng hậu đấy thôi. Đó là sự ngụy biện, Trung Quốc có cướp lấy một tấc đất nào của Anh, của Mỹ không? Còn hiện tại Việt Nam, chúng ta đã mất những gì từ người láng giềng thâm độc đó, chắc mọi người ai cũng biết, ai cũng hiểu...

Việc chính phủ tiếp đón long trọng một nguyên thủ nước ngoài là chuyện của chính phủ, việc người dân phản đối nhân vật đặc biệt đáng ghét đó là quyền của người dân, dựa trên những hiến định rất cơ bản của pháp luật.

Và điều quan trọng, ít ra cũng cho ông Tập biết rằng, ít ra cũng cho truyền thông Trung Quốc biết rằng, ít ra cũng cho thế giới biết rằng, nhân dân Việt Nam vô cùng căm phẫn những việc làm trong quá khứ và hiện tại của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Mà muôn đời, lịch sử luôn chứng minh rằng, ý dân là ý trời!



MP

P/s: Mọi người đừng buồn những người đeo băng cờ đỏ, những người mật vụ, họ hiểu hết mọi chuyện đấy, nhưng công việc thì phải là công việc..
---------------------------------------------------------.

 
nguon: http://phuocbeo.blogspot.com/2015/11/giac-noi-xam-giac-ngoai-xam-va-y-chi.html

Không có nhận xét nào: