Không phải dạng vừa, bà Sắc đâm đơn kiện ra tòa án nhân dân huyện Chư Sê dù ai cũng bảo bà đang kiện... củ khoai?
Lúc này cục đá, rất nhanh chóng, đã được “kiệu” lên thành phố Pleiku, lắp lên cái bệ mà mấy năm nay tượng anh hùng Núp đứng ở đấy khiến dân tình xôn xao không hiểu sao hòn đá “tội phạm” vì bị giam trong rọ sắt tại ủy ban huyện, lại một bước lên... anh hùng, bởi nó được thay thế ông anh hùng đang đứng trên ấy, và dù vụ kiện đang được tòa án huyện thụ lý, cục đá đang là vật chứng?
Và đúng như thế, củ khoai đã thắng, tuyên bà thua, ngoài phải chấp nhận quyết định của huyện, bà còn phải nộp án phí. Phiên tòa này tiêu biểu cho cách xử án của... tòa huyện xử huyện. Nguyên đơn là bà Sắc, bị đơn là ông Linh, chủ tịch huyện, ông Linh ủy quyền cho ông trưởng phòng Tài nguyên Môi trường là ông Viên thay mặt mình hầu tòa.
-----------------------
1 nhận xét:
Chuyện “ Xưa có 1 CỤC ĐÁ - Chắc giờ nó vẫn chỉ là cục đá.” !
Đúng vậy.
Sau tất cả ngân sách, kiện tụng, quyền lực, uy nghi, cưỡng chế, mặc cả… thì cuối cùng giá trị thật của nó vẫn không thay đổi. Chỉ có uy tín công quyền là sứt mẻ.
Chợt nhớ tới chuyện:
“Chủ tịch xã có quyền tước CCHN luật sư ”
là một liên hệ khiến người ta phải giật mình.
Bởi bài học từ “cục đá Chư Sê” không nằm ở đá.
Nó nằm ở chỗ:
Khi quyền lực không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, thì một quyết định rất nhỏ cũng có thể bị đẩy thành một màn phô diễn quyền lực rất lớn.
Hôm qua là hòn đá.
Ngày mai có thể là:
miếng đất,
căn nhà,
giấy phép,
nghề nghiệp,
hay danh dự của một con người.
Một xã hội pháp quyền không đáng sợ vì có quyền lực.
Nó chỉ đáng sợ khi quyền lực được trao mà thiếu đối trọng, thiếu giám sát và thiếu trách nhiệm giải trình.
Vụ “hòn đá” năm ấy sở dĩ người ta còn nhớ mãi, vì nó cho thấy một điều rất thật:
Có những lúc dân thắng không phải vì dân mạnh,
mà vì cái sai đã lộ liễu đến mức chính lương tri cũng không thể làm ngơ.
Cũng may, hồi ấy vẫn còn những người như hai nữ thẩm phán, kiểm sát viên — dám giữ lại một chút ranh giới cho pháp luật, giữa lúc cả guồng máy đã trót leo lên lưng… Cục đá !
Ha há....
Đăng nhận xét