Translate

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Buốt giá !

Thực !
Thời tiết rét buốt kèm mưa lạnh khiến nhiệt độ ở Hà Nội có lúc xuống 12 độ C
.

.Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải mặc áo mưa chống lại giá rét


& MƠ

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chùa xa vắng...


2 nhận xét:

nguyengiang nói...

Họ nằm đó"nghe xôn xao tiếng đời"mà Hoài Sơn ơi!

Đi tìm sự thật nói...

Lang thang nằm đói...xốn xang
Căm căm rét lạnh, ngỡ ngàng tương lai
Chặng đường bước tiếp hôm mai
Cầu mong no. ấm Hoỉ ai...có nhiều ?
Tha phương một kiếp tiêu điều
Thua xa phận chó những siêu siêu giàu
Mấy mươi năm vẫn cam đau
Bao giờ mới tới thiên đường hỡi ai...?