Translate

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tớ là con...Bò !

He he
Hóa ra tớ là con...bò !
Còn bạn ?
Chúng ta, những con bò hạnh phúc... ỚI ơ!!!!
Hôm nay, một nhà báo bảo mình: "Chúng ta là những thằng nông dân, nhưng...đéo có ruộng". Trong khi đó, chủ trương của Đảng là "Người cày có ruộng" nên chúng ta cũng đéo được là... dân cày.
Không! Chúng ta không phải nông dân, không được là nông dân mà chỉ là những con bò trên thửa ruộng màu trắng toát.
Con bò ấy thỉnh thoảng lại dậm chân, ngửa cổ lên hát "quốc ca Vinamiu" : "Chúng ta là những con bò hạnh phúc... ỚI... ơ!"

Không có nhận xét nào: