Translate

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Lọa đấy chứ đâu !?

"Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng quân đội bảo vệ tài sản ở nước ngoài"
Mấy ngày tới, Trung Quốc sẽ triển khai tiểu đoàn bộ binh với 800 binh sĩ ở South Sudan, bảo vệ mỏ dầu, thiết bị khoan thăm dò và công dân Trung Quốc.

(http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Trung-Quoc-lan-dau-tien-su-dung-quan-doi-bao-ve-tai-san-o-nuoc-ngoai-post149806.gd
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc ở Sudan (nguồn mạng sina Trung Quốc)


Lọa đây ! Âm mưu đây !

Lấy cớ bảo vệ nhà máy, cơ sở công nghiệp, Trung Quốc sẽ ém quân công khai
Một ngày nào đó Vũng Áng, Tây Nguyên....bắt đầu ùn ùn quân đội Trung Quốc lập căn cứ với chiêu bài trên thì điều gì xảy ra?

 Nhớ lời cảnh báo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư gửi Trung ương nhiều năm trước, giờ thì có vẻ như Trung Quốc đã không còn giấu diếm dã tâm "xâm lược mềm" của mình nữa rồi. Cần phải có ngay điều luật gì đó bổ sung, rằng, nghiêm cấm việc nước ngoài đưa quân đội vào lãnh thổ quốc gia vì những mục đích bảo vệ hòa bình, an ninh kinh tế của họ...

 Đại loại là thế...E muộn !
Nguồn:truongthonkhoailang.com

Không có nhận xét nào: