Translate

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

'Nhà nước không khuyến khích người dân nắm giữ vàng'

 






                 > https://vnexpress.net/nha-nuoc-khong-khuyen-khich-nguoi-dan-nam-giu-vang-5068372.html

Chuyện "....VÀNG và Bốn mươi tên cướp "
.
Tiền còn..." NGỦ YÊN " TRONG trong Dân nhiều lắm ?!
Không ai dại gì ôm vàng - Đâu phải họ không muốn làm ăn.
Đồng tiền sinh ra là để đi.
Đi vào nhà máy, vào ruộng đồng, vào cửa hàng...Thậm chí Ngân hàng.
để thành hàng hóa, thành việc làm, thành giá trị cho xã hội.
Nhưng sao nó phải dừng lại ?
Không phải vì nó lười - Mà vì nó sợ !
Sợ đi rồi không về.
Sợ luật không giữ được nó.
Sợ những nơi đáng ra phải an toàn lại là nơi rủi ro nhất.
Thế nà…
ló chọn ngủ.
Ngủ yên trong két sắt.
Im lặng, không sinh lời — Nhưng còn zin nguyên giá trị
Đừng trách Vàng không tạo ra giá trị.
Hãy hỏi vì sao giá trị lại phải chạy trốn vào vàng.
Một nền kinh tế không thiếu tiền.
Chỉ thiếu nơi để ....Vàng dám sống - " Vàng ơi hãy mở cửa ra "!
VÀNG KHÔNG SINH LỜI — HAY NIỀM TIN KHÔNG CÒN CÓ CHỖ ĐỨNG

Không có nhận xét nào: