Người Sài Gòn
Luật pháp được sinh ra để giữ gìn trật tự xã hội, đưa con người vào khuôn khổ, là thành quả của một nền văn minh tiến bộ. Nhưng nếu áp dụng một cách cứng nhắc, luật pháp đôi khi lại trở thành rào cản, đẩy con người vào bi kịch không đáng có
Câu chuyện của anh Thành – người nuôi gà lôi trắng (loài thuộc Sách Đỏ), nhân giống và bán cho người khác làm cảnh – đang khiến dư luận xót xa. Chỉ vì thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, anh đang đối diện mức án 6 năm tù. Liệu bản án này đã thật sự thấu tình đạt lý?
Chim Trĩ ( Vật bảo tồn sách đỏ )
Hành vi của anh Thành không gây hại cho xã hội, thậm chí nhìn ở góc độ tích cực, anh còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Thế nhưng, chỉ vì hai chữ “quy định” mà không xét tới hoàn cảnh, động cơ và tác động thực tế, ranh giới giữa đúng – sai trở nên quá mong manh.
Hành vi của anh Thành không gây hại cho xã hội, thậm chí nhìn ở góc độ tích cực, anh còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Thế nhưng, chỉ vì hai chữ “quy định” mà không xét tới hoàn cảnh, động cơ và tác động thực tế, ranh giới giữa đúng – sai trở nên quá mong manh.
Đằng sau bản án 6 năm tù là cả một gia đình đứng trước nguy cơ tan nát: 3 đứa con thơ dại mất đi người cha để dạy dỗ, mẹ già không còn chỗ dựa, và gánh nặng xã hội phải chia sẻ hậu quả này. Phạt tù vốn để răn đe và bảo vệ xã hội, nhưng trong trường hợp này, nó lại có thể tạo ra hệ lụy lớn hơn nhiều so với “tác hại” của hành vi phạm luật.
Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng xem xét lại toàn bộ vụ việc, điều tra kỹ lưỡng bối cảnh, động cơ và tác động của hành vi. Một bản án vừa nghiêm minh để cảnh báo, vừa nhân văn để bảo vệ gia đình và những giá trị tốt đẹp trong xã hội – đó mới là sứ mệnh của một nền pháp chế tiến bộ.
> https://www.facebook.com/thai.hao.531046/videos/771490461919125
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét