Dù sao cũng phải hoan hô
Hà Nội đã kịp thời dỡ bỏ tấm pano chim bồ câu Việt đậu trên đỉnh mũ sắt lính Mỹ ngay tại Hồ Gươm.
Có nhiều người bảo sự thật lịch sử phải tôn trọng. Rất đúng! Nhưng cái gì phải ra cái đó, và cái đó trên hết phải là Lợi ích Quốc gia.
Nhưng tại sao có sự thật lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược VN của Trung Quốc lại im hơi lặng tiếng, thậm chí đã có một thời những ai tưởng niệm còn bị đàn áp thô bạo?
Câu trả lời rất đơn giản.
Cái lõi là vì Ý thức hệ. Chính vì cái lõi đặt Ý thức hệ nền tảng thể chế dẫn đến làn ranh khác biệt.
Và, thực tế này cho chúng ta nhận thức một sự thật, một điểm nghẽn rất lớn đang cản trở VN vươn mình là bạn tử tế, chân thành với các QG khác, đó là thước đo Ý thức hệ.
Đa số lãnh đạo hiện nay thậm chí là hầu hết tướng lĩnh, liên quan đến chiến tranh với Trung Quốc chứ không phải liên quan đến chiến tranh với Mỹ. Nhưng tư tưởng của không ít người đậm đặc lượng thông tin không ưa Mỹ, vì Ý thức hệ của Mỹ đối ngược với Ý thức hệ mà họ đeo đuổi, bám giữ. Trong khi đó Trung Quốc luôn khôn ngoan ca ngợi tình đồng chí…đỏ, cùng chung vận mệnh Ý thức hệ với họ, điều đó đồng nghĩa về sự an toàn chế độ.
Việc tổng thống Trump không cho quan chức Mỹ dự lễ 30.4 thực chất là muốn tỏ một thái độ: đã là “đối tác chiến lược toàn diện”như nhau thì phải công bằng!
1 nhận xét:
“Tây không đáng lo, Tàu cũng không đáng sợ. Bác sợ nhất là các chú!”
Hết nhời !
Thật.
Đăng nhận xét