Nguyên Tổng
Có 3 việc mà mình cho rằng Chính quyền Tô Lâm đã có sự chuẩn bị từ rất lâu trước khi Trump lên nắm quyền, thể hiện một tầm nhìn chiến lược và cải cách con đường phát triển của đất nước theo hướng văn minh, tách ra khỏi ảnh hưởng của Ý thức hệ.
Đầu tiên là xúc tiến và cấp phép cho Tập đoàn Trump đầu tư 1.5 tỷ đô vào Hưng Yên. Khi đó, Trump vẫn chỉ đang là Ứng viên Tổng Thống nên việc đầu tư này hoàn toàn mang tư cách cá nhân, và đầu tư vào quê hương của TL không phải là tình cờ hay vì Hưng Yên có danh lam thắng cảnh gì vượt trội gì so với Tỉnh khác. Mà đó là một cam kết cá nhân của Trump vào Việt Nam, tương tự như sau này là cam kết với tư cách TT việc mua "đất hiếm" của Ukraina vậy.
Và nó cũng thể hiện một nhãn quan chính trị chính xác và là một sự"động viên" đối với Trump của TL về việc "đặt cọc" vào ứng viên TT Mỹ nào. Chứ không phải như Zelensky, lại đến Pensylvania để vận động cho Kamala Haris.
Việc thứ 2 là cho phép Starlink triển khai dịch vụ tại VN, bỏ qua điều cấm kỵ là đảng phải kiểm duyệt thông tin và DN Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực Viễn thông không được vượt quá 49% vốn. Quy định này trước đây đã "giết chết" Beeline, một liên doanh viễn thông giữa Nga và Bộ Công an: Khi triển khai giai đoạn 2 thì phía VN không có vốn góp thêm (góp vốn GĐ1 bằng Giá trị Giấy phép khai thác mạng, kiểu như "quyền sử dụng đất dự án" để xây dựng nhà xưởng trong các liên doanh sản xuất, chỉ là "tiền hơi" bằng "lợi thế kinh doanh" chứ không có đồng nào).
Anh Ba X lúc đó cũng còn không dám ký bảo lãnh của Chính phủ cho Bộ CA, để đối tác Nga có thể cho vay hoặc góp vốn thay Bộ CA, càng không dám ký cho phép thay đổi tỷ lệ góp vốn lên trên 49%. Nên Liên doanh chết tắc, không thể đầu tư tiếp được nữa. Phía Nga phải bán lại cho Bộ CA với giá như cho toàn bộ số vốn đã đầu tư và rút chạy. Và mạng Viễn thông này bây giờ phải sống kí sinh trên sóng VNPT vì không có tiền đầu tư tiếp,
Nói vậy để thấy ngay cả với “đối tác chiến lược toàn diện” là Nga, và liên doanh ấy còn do Bộ CA đích thân “cầm cái”, mà chú Chọng và anh Ba X còn không dám “vượt rào” cho nắm đa số vốn trong liên doanh, sợ bị nắm thóp về Thông tin Truyền thông, Tuyên giáo. Vậy mà nay anh TL dám cho Starlink vào VN với 100% vốn. Ngoài việc chọn “đối tác chiến lược” lần này là một tỷ phú thân cận với TT Trump là một động thái “ngoại giao”, thì phải thấy đây là sự thay đổi toàn diện về tư tưởng và chiến lược đôi với vấn đề Tuyên giáo và cả Truyền thông, Viễn thông: Liệu Viettel, Vinaphone về lâu dài còn tồn tại được nữa hay không? (Bảo sao mà bài của mình viết về TL hay bị đám này và Bộ TTTT (cũ) yêu cầu FB chặn).
Nhưng không chỉ “buông lỏng kiểm soát” về tư tưởng, truyền thông, viễn thông, mà Starlink còn làm thay đổi cả cục diện trong tương quan kiểm soát biển Đông với Trung Quốc nữa. StarLink sẽ hỗ trợ VN kết nối đường truyền thông tin để kiểm soát toàn bộ vùng trời, vùng biển của VN theo thời gian thực, theo dõi mọi hoạt động của tàu thuyền hay các phương tiện bay di chuyển trong khu vực mà gần như không thể bị đối phương làm nhiễu như với các rada hay trạm phát sóng mặt đất. Không có rào cản về địa lý hay địa hình. Nó có thể "đối đầu" thay thế và làm tốt hơn hàng ngàn tàu tuần duyên của Trung Quốc hiện nay mà không tốn kém về nhiên liệu hay con người.
Nếu kết hợp với AI, nó còn có thể đọc được số hiệu, quốc gia của tất cả các con tàu đang di chuyển trên Biển Đông cùng lúc, để tra ra hải trình, đường đi. Nó sẽ có khả năng phân tích chính xác ý định di chuyển của các của các con tàu, đoán trước ý định thay đổi hải trình, và nếu có bất cứ sự thay đổi nào so với hành trình đã tính toán thì nó có thể phát ngay cảnh báo về trung tâm, đồng thời đưa ra gợi ý cho giải pháp ứng phó, để các “đầu não” quốc phòng ra quyết định ngăn chặn thích hợp. Đồng thời, nó còn thu thập và lưu trữ được mọi động thái trên biển bằng hình ảnh với thời gian thực, giúp cho VN có được những bằng chứng không thể chối cãi với bất kỳ hành vi xâm lấn hay đâm đụng trên biển khi đưa ra cho quốc tế phân xử.
Và Trung quốc rất không thích điều này, thậm chí có thể coi đây là lời “tuyên chiến” của Việt Nam ở Biển Đông. Vậy mà anh TL vẫn làm.
Còn việc thứ 3 là ý định mua máy bay Boing của Mỹ từ trước và giờ là máy bay chiến đấu F16 của Mỹ. Đó là một bước ngoặt về hướng đi, thay đổi “cơ cấu sản phẩm” cả về dân sự lẫn quốc phòng. Các máy móc công nghiệp cũng sẽ dần có chuyển đổi tương tự, thay thế cho “hàng chợ, hàng nhái”.
(Việc "thử nghiệm" mua COMAC để khai thác ở đường bay nhỏ lẻ chỉ là động thái xoa dịu TQ, Và nó có thể sớm rơi vào "điểm nghẽn" khi bị chính TQ cầm đá đập chân mình, nếu tuyên chiến với Boing. Tập sẽ tự bóp chết luôn COMAC nếu áp thuế cao hoặc cấm nhập các sản phẩm, linh kiện từ Boing. Bởi 60% công nghệ của COMAC đến từ Mỹ, bao gôm 2 thứ quan trọng nhất là động cơ và hệ thống điều khiển, dẫn đường. 30% đến từ EU. TQ chỉ có 10%, chủ yếu là thân vỏ và nội thất thôi)
Không phải vô tình mà trong bài nói về tương quan hàng bị đánh thuế giữa Mỹ và TQ mình nhắc tới một cái tên riêng duy nhất là Boing trong đống sản phẩm 2 bên đang áp thuế nhau. Bởi vì nó là biểu tượng của nền công nghiệp Mỹ. TQ sẽ không còn lá bài “dân sự” nào để tố tiếp với Trum. Nếu muốn gây tổn thương cho Trump về mặt tinh thần nhất thì Tập sẽ chơi vào cái biểu tượng Boing này. Như đã nói ở trên hay như việc cấm xuât đất hiếm sang Mỹ, thì đều là lấy đá ghè chân mình trước. Nhưng không loại trừ khả năng "chó cùng cắn dậu" làm "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà".
Thế nên, việc Việt nam đã chuẩn bị sẵn một bãi đáp khác cho Boing sẽ được coi là thiện chí cực lớn của TL dành cho Trump. Tuy chưa tương xứng lắm nếu Boing mất thị trường TQ nhưng nếu cộng với việc đã “ưu tiên” cho Tập đoàn Trump vào Hưng Yên hay Starlink của Elon Musk vào Việt Nam gần như vô điều kiện (vượt qua nhiều làn ranh đỏ của cả VN lẫn TQ), thì cũng đủ làm Trump hiểu đó là một cam kết thiện chí, chắc chắn và bền vững rồi.
Vì thế, mình lại một lần nữa tin vào logic, tin vào sự chuyển mình của Việt Nam dưới thời TL và Trump. Đối với mình, Việt Nam là trên hết. Việc Trump có “cứng rắn” với Ukraina gây hiểu nhầm là kiss ass Putin vì mục đích toàn cầu là tiêu diệt CNCS của Tập hay không cũng không làm mình thay đổi sự ủng hộ đối với Trump. Ukraina (hay bất cứ một nước anh em nào ở hoàn cảnh yếu thế như VN) sẽ luôn đứng thứ 2, và chỉ có thể là thứ 2,3,4 lần lượt trong tỉnh cảm và tâm thức của mình.
Vì Trump đang làm cho Việt Nam, hay đúng hơn là trao cho Việt Nam một cơ hội ngàn năm có một, chưa có một TT Mỹ nào trong lịch sử làm được như vậy cho Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới nữa, kể cả EU hay Ukraina. Chỉ là họ có biết tỉnh táo mà nắm lấy cơ hội này hay không mà thôi. Mình chưa nghe bài phát biểu trực tiếp mà chỉ nghe thuật lại qua báo chí, rằng Chủ tịch EU cũng đã vừa tuyên bố “ngày Giải phóng của EU”, đoạn tuyệt 600 tỷ trao đổi thương mại với TQ để bắt đầu một kỷ nguyên mới với đồng minh bình đẳng là Mỹ. Ukraina cũng đã ký Biên bản ghi nhớ với Mỹ để chắc chắn trao cho Mỹ quyền khai thác đất hiếm mà trong Hợp đồng họ gọi tế nhị là Khoáng sản rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét