Trường sa. Nơi cực Đông thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng nay. 30/4/2025
Rầm rập Quân dân binh diễu hành mừng 50 năm Giải phóng.
Trùng trùng ngàn khơi vang xa
Tự hào Tổ quốc tôi
Đông, Tây...Trường sa. Gạc ma. Sơn ca...
Rền vang khúc quân hành ca át cả tiếng phong ba./.
. https://www.facebook.com/le.huong.990394/videos/662690033334271/
Có một cuộc Diễu binh như thế sáng nay...
Hoàng sa ơi!
.
50 năm, Đất nước hòa bình.
Cầu mong lòng người nơi mảnh đất đầy lận đận, khổ đau này sẽ “Thống nhất liền một dải”, bình yên trong Giầu mạnh và Văn minh./.
Thật.
-----------
Sân bay dài, đường băng hun hút
Gió biển reo giữa sắc nắng chan hòa
Đội hình diễu binh dăm chục người cả thảy
Quân phục để dành nay mới đem ra
Chỉ huy diễu binh nghiêm trang đứng thẳng
Rực nắng vàng, khán giả chỉ đôi ba
Lễ đài cát – không cao mà vững chãi
Quốc kỳ oai nghiêm rực đỏ mái nhà
Lính bước đi – mắt đen rực sáng
Ngực căng tràn kiêu hãnh sức trai
Từng bước chân nghe rung đất đảo
Sóng cồn lên nỗi nhớ suốt dặm dài.
Bước trên đảo – lòng hướng về Đất Mẹ,
Da sạm màu nụ cười vẫn thanh xuân.
Nhìn từng bước lính mà lòng thổn thức
Thương Trường Sa, thương đất nước vô ngần.
Một lễ diễu binh giữa trùng khơi lộng gió
Một lễ diễu binh, chẳng có nhiều người
Mà vững lòng triệu trái tim Tổ quốc
Mà thiêng liêng Trường Sa đất nước tôi!
DIỄU BINH Ở TRƯỜNG SA
Thơ Mai Tiến Nghị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét