. Cuối cùng là chốt an táng ở Mai Dịch. Nghĩa trang này gần đây không cụ nào chọn nữa, đa phần là về quê. Nhưng vì quê ông Trọng ở Đông Anh thì đi lại cũng gần. Mấy hôm trước có tin là ông ấy muốn đưa về quê, không hiểu sao lại đổi. Nếu ông ấy di chúc để hỏa thiêu mới là đáng nể, sinh nghề tử nghiệp. Cuối cùng thì ai cũng phải vào lò. Chọn lò là văn minh. CT HCM cũng di chúc muốn thiêu mà? 25-26/7 mới chính thức quốc tang, nhưng thực tế thành ra quốc tang 1 tuần. Các sự kiện giải trí đều hoãn, nhân dân, doanh nghiệp, báo chí, anh chị em showbiz bay màu avatar chắc cả tuần luôn.
2 nhận xét:
.
Lời của ông Nguyễn Phú Trọng để lại:
- Chỉ có Tổ Quốc và Dân Tộc , Giống Nòi...
.
Cuối cùng là chốt an táng ở Mai Dịch. Nghĩa trang này gần đây không cụ nào chọn nữa, đa phần là về quê. Nhưng vì quê ông Trọng ở Đông Anh thì đi lại cũng gần. Mấy hôm trước có tin là ông ấy muốn đưa về quê, không hiểu sao lại đổi. Nếu ông ấy di chúc để hỏa thiêu mới là đáng nể, sinh nghề tử nghiệp. Cuối cùng thì ai cũng phải vào lò. Chọn lò là văn minh. CT HCM cũng di chúc muốn thiêu mà?
25-26/7 mới chính thức quốc tang, nhưng thực tế thành ra quốc tang 1 tuần. Các sự kiện giải trí đều hoãn, nhân dân, doanh nghiệp, báo chí, anh chị em showbiz bay màu avatar chắc cả tuần luôn.
Đăng nhận xét