Translate

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

Hạ sơn...

 Thôi ta xuống núi kẻo… chiều

Tiên cô, Am phật... Đã nhiều cầu xin
Chậm thôi, khéo vấp nhịp kinh
Tiếng chuông níu vạt áo tình… chông chao!

Thinh không một cõi… xôn xao
Một, hai, ba....Đỉnh ! Thấp cao tuar mềm
Buồn vui...Chùng cẳng nghỉ êm
Chênh vênh độc đá tựa mềm vai nhau?
Gió rạp nhành cỏ bông lau
Cẩm liên xiên nắng nhạt màu trưa trưa
Mấy câu chào hỏi đón đưa
Đường lên, lối xuống… nắng mưa vẫn nhiều
Thôi ta xuống núi kẻo chiều
Nhường chân… bao cặp vẫn dìu nhau lên
.
Cảm ơn Fb nhắc lại một chiều Cô Tiên.

Không có nhận xét nào: