Chỉ có Bò mới hỉu: THUỀN đi ...Đâu. Về....Đâu ?!
BƠM TRIỆU TỶ RA NỀN KINH TẾ CÁCH NÀO ???
.
Bơm tiền ra nền kinh tế chủ yếu qua 2 con đường, một là giải ngân vốn ngân sách cho các dự án đầu tư công, 2 là qua ngân hàng thương mại để cho vay.
Nhưng đầu tư công vẫn đình trệ, thường không nơi nào tiêu hết vốn, vì sợ...chi sai, bị đốt luôn! Thôi thà không đốt tiền ngân sách, còn hơn để bị đốt lò. Thế là cửa bơm ra nhiều tiền nhất bị nghẽn.
Vì thế nên lãi suất huy động của ngân hàng giờ rất thấp có loanh quanh 5%/năm. Nhưng tiền vẫn ế, chả ai buồn vay. Chắc chỉ mấy ông BĐS vay hoàn thiện nốt cái nào xây dở.
Giờ chỉ còn cách cuối, học theo bọn giãy chết. Đó là phát tiền cho dân, như bên Mỹ hồi covid, cần lao nằm há mồm chờ tiền rơi vào đầu! Để kích cầu tiêu dùng. Chứ biết làm gì cho hết triệu tỷ đây?
Hay thả chị Trương Mỹ Lan ra, chị tiêu phút mốt! Hê hê...
.
Là....CHIỆN CÚI NĂM bên nhà Thày Dương Quốc Chính.
.
- Chỉ có Bò mới hỉu Thuyền....Đi đâu....Về đâu !? !? !?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét