Translate

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Đất nước này không phải của Khánh trắng, Năm Cam…


Gia đình cô Hiếu đã làm đơn kêu cứu nhiều lần từ tháng 7.2018, tới chính quyền địa phương. Tuy nhiên đại diện lực lượng hành pháp là công an chỉ làm biên bản ghi nhận bức xúc của gia đình. Nên cô Hiếu phải: Kính mí anh " Xã ...Hội Đen ":
.
Mặc dù hàng ngày đang sống nơi đây xứ: Thiên đường pháp quyền " Xã hội....Đỏ "
Em vẫn nguyện cắn rơm cắn cỏ bái lạy mí anh " pháp quyền Xã hội....Đen " mở cho mẹ con em con đường sống hải hà..... 
Thật vậy
.
Đơn viết xong mà không biết chính chủ " Xã hội....Đen " đóng ở lỗ mô nên mẹ con em đành treo nhờ lên mục: PHÁP LUẬT - Báo chính thống LAO ĐỘNG để hầu được mí anh may có rảnh rang liếc qua cứu xet thì quả thực phúc đức cho mẹ con nhà em lắm lắm...
Trân chọng.

Kết quả hình ảnh cho Nhà cô giáo bị xã hội đen xịt sơn
https://laodong.vn/…/lam-don-xin-xa-hoi-den-cho-di-day-hoc-…
>
https://dantri.com.vn/blog/dat-nuoc-nay-khong-phai-cua-khanh-trang-nam-cam-20181016011030633.htm
https://baomoi.com/s/c/28151156.epi?utm_source=desktop 

Không có nhận xét nào: