Translate

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Chán mớ đời với cái sự...HỚ HÊNH !

Sài Gòn không có kẹt xe
Vì còn nhúc nhích mỗi giờ vài... phân 
Hà Nội nước mất ...mươi lần
Thế mà anh Tỏng bảo rằng: Hổng sao...




Một lần em đến nhà bạn gái chơi. Nàng quên đóng cửa phòng thế là đang nằm hôn nhau thì mẹ nàng mở cửa vào.
 Xẩu hổ cả tháng giời mới hết đỏ mông.

Loanh quanh cưới nhau, hehe. Em vô tình lộ mẹ mấy đoạn chat với một gái chơi trên này. Anh em chớt nhả thôi nhưng tình ngay lí gian. Thế là sập giàn thiên lý. Đã đen thì cái đèn cũng nôn.

Cơ mà em hớ hênh nó chả chết ai.

Có một tủ lạnh nhỡ mồm bảo dân giờ ỷ lại vào nhà nước thế là phải rối rít đăng đàn xin đính chính rằng ý mình không phải dư xế, chỉ đùa hoy nha. Chuyện cũng không có gì thế là rơi vào dĩ vãng.

Một tủ lạnh khác chả hiểu đó tuổi cao khó ngủ hay sao mà phát biểu hùng hồn muốn cùng ngài Fidel thức để canh giữ hoà bình thế giới. Chuyện hóm quá nên đã đi vào lịch sử như một huyền thoại dù việc các sếp nhà ta phát ngôn hớ hênh thì đầy ra ấy.

Đùng phát có cái anh bác sĩ nhẽ sa đì nên tư thế khám bệnh nó hơi oái oăm. Vậy là anh em nhân tiện gọi nhau là đồng chí xong rồi đi mẹ nồi cơm.

Đùng phát có anh tài xế thò tay xỏ giày. Xui cho anh vớ vào anh "Khoa Hà Tây" thế là mất việc.

Đấy, các anh các chị liệu mà ăn mặc, liệu mà đứng ngồi, liệu mà cầm nắm, liệu mà ấm chén, liệu mà chùi mép. Hớ hênh phát là kèn trống ra đồng ấy luôn chứ em chả có chém gió nhá !

Ha há...

.
nguon:  
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/06/ho-henh.html

^

Không có nhận xét nào: