Translate

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Dựng lều trọ học giữa đồng, ăn cơm với muối để nuôi con chữ

Đăng Bởi  - 
Quang Ngai
Màn đêm buông xuống, giữa cánh đồng lô nhô vài túp lều của học sinh- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Ở giữa cánh đồng thuộc trung tâm huyện lỵ Sơn Tây, Quảng Ngãi, bạn sẽ không tưởng tượng nổi khi hàng chục học sinh miền núi dựng lều sống quây quần để theo đuổi nghiệp học. Màn đêm buông xuống, những đứa trẻ lúi húi múc cơm ăn với muối đến tội...

Quang Ngai
 Khu 'ký túc xá' giữa đồng của hàng chục em học sinh trường THCS Trương Ngọc Khang và THPT Tây Trà. Khu lều nằm giữa cánh đồng thôn Trà Nga, xã Trà Phong, trung tâm huyện lỵ Tây Trà. Ở 'khu trung tâm' có khoảng 7 chiếc lều làm bằng tre nứa và mái tôn. Rải rác quanh đó còn có vài căn lều khác.
Quang Ngai
 Ở 'khu trung tâm' có khoảng 30 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở. Mỗi lán có vài em. Nam ở riêng, nữ ở riêng. Thỉnh thoảng, ba mẹ các em có xuống thăm nom nhưng rồi họ lại phải tất bật trở về với miếng rẫy, cây rựa phát rừng.
Quang Ngai
Hàng ngày, ngoài việc đến trường thì đây là chỗ chui ra chui vào của các em bất kể mùa nắng hay mưa. Hiện trường THPT Tây Trà có 2 khu nội trú, gồm 22 phòng cho học sinh ở xa. Tuy nhiên do nhu cầu ở lại của các em quá nhiều nên không thể đáp ứng hết. Còn trường THCS Trương Ngọc Khang cũng thiếu chỗ ở cho học sinh. 
Quang Ngai
 Anh Hồ Văn Duy (SN 1974, công nhân vệ sinh môi trường ở huyện) là người đã cho các em học sinh mượn đất ruộng để dựng chòi ở. Ông Duy cho biết: "Mình cũng chẳng anh em bà con gì với mấy em, nhưng thấy tụi nó đi học khổ sở nên bỏ mấy thửa đất cho tụi nó dựng lều. Điện chiếu sáng mình cũng cho bắt từ nhà ra để các em học và sinh hoạt". 
Quang Ngai
 Mỗi lều rộng chừng 10 m2 với nền đất và vách nứa, mái tôn. Các em cho biết, mùa mưa dột nát cũng đành chấp nhận. Còn mùa hè như thế này thì nóng hầm hập nhưng cũng đành chịu vì nhà không có điều kiện. Các sinh hoạt hằng ngày như tắm giặt, nấu nướng đều dùng từ nước suối.
Quang Ngai
 Căn lều vừa là nơi trú mưa nắng, vừa là chỗ nằm, vừa là chỗ học của tất cả học sinh đủ các lớp học. Ngoài sách học được nhà trường hỗ trợ thì tiền mua bút vở các em tự trang trải.
Quang Ngai
 Em Võ Tấn Trung (áo đỏ, học sinh lớp 12C trường THPT Tây Trà) đang giảng bài cho em Hồ Thanh Kỳ (học sinh lớp 8A, trường THCS Trương Ngọc Khang). Trung cho biết nhà em ở tận xã Trà Thanh. Từ nhà đến trường xa nên năm lớp 10 Trung đã đến đây dựng lều trọ học. "Mỗi tuần nhà em chỉ cho 100 ngàn chi tiêu nên cũng phải cố gắng chắt chiu tằn tiện. Em đang cố gắng để thi vào ngành giáo dục thể chất ở trường ĐH Phạm Văn Đồng ở TP.Quảng Ngãi", Trung tâm sự.
Quang Ngai
 Gia đình nghèo khó nên các em cũng không có nhiều tiền chi tiêu. Mỗi tuần các em góp chung mỗi người khoảng 20-30 ngàn góp gạo thổi cơm chung. Bữa no thì có con cá, nồi lòng heo nấu lẫn lộn. Còn bữa đều đặn thì cơm với muối. Nồi cơm nấu chưa chín tới, các em quây quần trên nền đất xúc ăn với muối hột ngon lành.
Quang Ngai
 Trong lều, Hồ Văn Hoài, học sinh lớp 6B là nhỏ nhất. Vậy mà đầu tuần em đi bộ 10km từ thôn Hà Riềng xuống đây để đi học, cuối tuần lại đi bộ về. Các em nói ở đây có anh em đông nên vui. Chỉ ăn uống khổ. Khổ nữa là thỉnh thoảng lại bị thanh niên uống rượu vào phá cửa gây chuyện đánh đập. "Có nhiều lúc khoảng 1, 2 giờ đêm, mấy anh thanh niên vào đánh. Họ uống rượu. Cứ tuần vài tuần là lại có chuyện đó. Bạn em có đứa bị đánh thâm mũi. Chúng em có báo nhà trường, có báo mấy chú công an nhưng không bắt được mấy anh thanh niên. Chúng em cũng sợ, nhưng không biết làm sao", Hoài kể.
Lê Đình Dũng