Translate

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Đất nước tài nguyên này... là của Dân &...

Tất tần tật nợ lại đổ lên đầu Dân !
.

FB Hoang Nguyen Van
Tiền của dân bao gồm tiền thuế dân đóng, tiền nước ngoài viện trợ, tiền vay, tiền bán tài nguyên khoáng sản và toàn bộ tiền lãi thu được từ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc có % vốn nhà nước.

Giải thích qua một cách thật ngắn gọn, đất nước này là của nhân dân chứ không thuộc về cá nhân hay tổ chức nên tài nguyên khoáng sản là của nhân dân. Thế giới cho vay, viện trợ là đối với nhân dân, nhà nước chỉ mang tính đại diện đứng ra nhận vì nhà nước mà không có nhân dân thì không thể là nhà nước, không ai quan hệ. Nhà nước dùng tiền của dân đầu tư, kinh doanh, người bỏ công, bỏ sức đã được hưởng mọi chế độ đãi ngộ lương bổng, “sổ hưu” bằng tiền của dân thì rõ ràng lợi nhuận đem lại thuộc về nhân dân chứ không thể thuộc về cá nhân, tổ chức nào khác.

Tương tự như thế với sản phẩm, công sức của những người trong lực lượng vũ trang. Với người lính nghĩa vụ, những gì họ làm ra là nghĩa vụ phải thực hiện đối với tổ quốc, với nhân dân. Với người lính chuyên nghiệp, nhận lương là tiền của nhân dân thì sản phẩm, công sức của họ là của nhân dân từ ngày công lao động giúp dân giúp dân sửa chuồng lợn, làm vườn hay xây Nhà tình nghĩa. Phân tích như thế để thấy rằng mọi phát triển, thay đổi trong xã hội, nâng cao điều kiện sống… đều là nhờ nguồn lực nhân dân.


Phân tích như thế để tất cả những ai xưa nay vỗ ngực là người nhà nước vẫn trịch thượng, khinh thường nhân dân buộc phải nhận thức được rằng hàng ngày họ và gia đình ăn bằng tiền của dân, sống, hưởng thụ nhờ tiền của dân chứ chẳng của cá nhân hay tổ chức nào. Ăn nhờ dân, sống nhờ dân mà không biết là loại vô tri, vô cảm, không hiểu biết. Biết mà vẫn cố tình không coi nhân dân ra gì là loại bạc bẽo, ăn cháo đá bát, táng tận lương tâm.

Thực tế không thể chối cãi rằng tiền của nhân dân rất nhiều: tiền đóng thuế trong bao nhiêu năm, tiền viện trợ, tiền vay chạm ngưỡng, tiền bán tài nguyên khoáng sản đến cạn kiệt, tiền lãi từ đầu tư, kinh doanh. Vậy mà cuộc sống người dân chẳng thấy dễ thở gì ngoài ngày càng bị chẹn cổ bằng nhiều thứ thuế phí thật nặng, bị những người họ nuôi sống, thậm chí phè phỡn coi khinh.
Tiền của dân bao gồm tiền thuế dân đóng, tiền nước ngoài viện trợ, tiền vay, tiền bán tài nguyên khoáng sản và toàn bộ tiền lãi thu được từ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc có % vốn nhà nước.

Giải thích qua một cách thật ngắn gọn, đất nước này là của nhân dân chứ không thuộc về cá nhân hay tổ chức nên tài nguyên khoáng sản là của nhân dân. Thế giới cho vay, viện trợ là đối với nhân dân, nhà nước chỉ mang tính đại diện đứng ra nhận vì nhà nước mà không có nhân dân thì không thể là nhà nước, không ai quan hệ. Nhà nước dùng tiền của dân đầu tư, kinh doanh, người bỏ công, bỏ sức đã được hưởng mọi chế độ đãi ngộ lương bổng, “sổ hưu” bằng tiền của dân thì rõ ràng lợi nhuận đem lại thuộc về nhân dân chứ không thể thuộc về cá nhân, tổ chức nào khác.


Tương tự như thế với sản phẩm, công sức của những người trong lực lượng vũ trang. Với người lính nghĩa vụ, những gì họ làm ra là nghĩa vụ phải thực hiện đối với tổ quốc, với nhân dân. Với người lính chuyên nghiệp, nhận lương là tiền của nhân dân thì sản phẩm, công sức của họ là của nhân dân từ ngày công lao động giúp dân giúp dân sửa chuồng lợn, làm vườn hay xây Nhà tình nghĩa. Phân tích như thế để thấy rằng mọi phát triển, thay đổi trong xã hội, nâng cao điều kiện sống… đều là nhờ nguồn lực nhân dân.

* 
"Tôi biết rất rõ chính phủ nào là cái thứ đem chùi đít chứ!"

2 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hay! Tiền cho vào túi hay ném qua cửa sổ là tiền dân. Nhà cao , nhà cao vút là của dân.... Quả ta ăn, vỏ rác nhân dân chịu. Cách phân tích đổ nợ .. Thật tuyệt

Đi tìm sự thật nói...

Tất tần tật cốt ở TÂM và TẦM
Tâm & Tầm như thế...
không Xuống Hố ...ầm ầm
Mới là chiện lọa !