Translate

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Nếu em còn

Viết trong ngày giỗ em



Nếu em còn
Giờ em đã lên ông
Rộn ràng nhà tiếng em cười nói
Họ nhà mình thêm đông con nhiều cháu
Từ đường bớt một bát nhang



Nếu em còn
Mây trắng thôi lang thang
Ba mẹ không sớm rủ nhau về chin suối
Nếu em còn
vườn nhà xanh cây cối
hoa trái trong vườn ấm tay em
Nếu em còn
Chị nghẹn gọi tên
Mấy mươi năm em luôn mười tám
Ánh mắt nheo cười qua khói nhang

Nếu em còn
với quân phục màu xanh
Sao trên mũ em là ông bộ đội
Tháng bảy trời xanh thẳm
Nếu em còn....


Lời của một gia đình Liệt sĩ

**       

Không có nhận xét nào: