https://vnexpress.net/hai-cuu-tuong-duoc-huong-an-treo-trong-vu-giao-63-ha-dat-quoc-phong-cho-hau-phao-5094196.html?fbclid=IwY2xjawS8maZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFlQm12QXlLN05TTmIwQTFQc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt5BvIG5AfyZtFafnDD4Q5vAvEAsCW1LAu2eueSeRZpiNhoSvwpSi1Yqgvc1_aem_45KXE688J7CaZQrKACo5Vw
" Vì tiền mà bán cả ĐẤT "Quốc phòng ' được giao quản lí - gần lắm với " NƯỚC "....Thì khi xung trận trước mạng sống của bản thân họ dám bán Tính mạng mình lắm !?"
Đó là một câu hỏi về lòng trung thành, phẩm chất và danh dự của người lính - Chưa nói đến hàm tá tướng. Rèn rủa, trường lớp...Bổng lộc dày dày !
Trong quân đội, có một giá trị rất đặc biệt: người lính được rèn luyện để đặt nhiệm vụ, Tổ quốc và đồng đội lên trên lợi ích cá nhân. Lịch sử chiến tranh ta từng trải qua cũng cho thấy rất nhiều người lính đã làm đúng điều đó — chấp nhận hy sinh mà không đòi hỏi gì cho bản thân.
Nhưng chính vì truyền thống ấy cao quý, nên khi một số cá nhân mang quân hàm đến tướng, giữ vị trí quản lý mà để xảy ra sai phạm, sự thất vọng của xã hội càng lớn. Người dân không chỉ nhìn vào số tiền hay bản án, mà nhìn vào sự tổn thương đối với hình ảnh của người lính.
Có lẽ điều cần nhất sau mỗi vụ việc như vậy không phải là quy kết tất cả, bởi một vài cá nhân không thể đại diện cho hàng triệu quân nhân đã cống hiến. Điều cần là làm sao để cơ chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh, để không ai có thể nghĩ rằng mình được trao quyền lực là có quyền biến tài sản chung thành lợi ích riêng.
"Giữ được trận địa trước kẻ thù đã khó. Giữ được mạng sống càng khó hơn trước ham vinh - Trước viên đạn bọc đường còn khó hơn !"
Đây cũng là một phép thử lớn nhất của người có quyền lực: không phải lúc có súng trong tay, mà là lúc có quyền quyết định trong tay...
Chợt nhớ đên chuyện tay Thanh cán bộ tiểu đoàn E.21 chiêu hồi - Ngồi trên HU.1A bắc loa kêu gọi lính chúng mình dưới chiến hào ở Hành tín, Hành thịnh... huyện Nghĩa Hành buông súng đầu hàng những năm đầu 70 !?
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét