Hoàng Thái Hoàng
Một thể chế nắm vận mệnh của cả dân tộc,
đứng đầu quốc gia,
còn được phép “khiếm khuyết” và “hoàn thiện dần”.
Một cái bánh mì – khởi tố.
Hai trái mít – khởi tố.
Một lời phản biện ôn hòa – khởi tố.
Một tiếng nói khác biệt – khởi tố.
Người dân, nếu phạm một lỗi nhỏ, không được phép sửa sai.
Nhưng thể chế – dù gây oan sai, dù tạo ra tham nhũng, dù làm tổn hại đến mạng sống và niềm tin của hàng triệu người –
thì lại được quyền “hoàn thiện”, được quyền “rút kinh nghiệm”.
Không ai phải chịu trách nhiệm.
Không ai bị nêu tên.
Không ai bị buộc tội.
Khi con người bị trừng phạt vì sai lầm,
còn hệ thống được bao dung vì sai lầm,
thì đó không còn là pháp quyền –
mà là đặc quyền.
Fb Hong Thai Hoang
1 nhận xét:
Có những điều nghe qua tưởng chuyện đùa… nhưng lại là nỗi đau của một thời thế.
Ở chiến trường năm xưa, sai một ly là trả giá bằng mạng sống – nhưng công bằng vẫn là thứ tối thiểu để một người lính bám trụ.
Còn hôm nay, giữa thời bình, một người dân sai một bước nhỏ là bị kết tội; còn những kẻ gây ra cả sai lầm hệ thống thì chỉ nhẹ nhàng “rút kinh nghiệm”.
Đôi khi, nhìn lại mà thấy chua chát:
Khi con người phải trả giá, còn bộ máy thì được bao dung… đó không phải là pháp quyền – đó là đặc quyền.
Và đau nhất là… tất cả đều diễn ra nhân danh “công lý”.
Đăng nhận xét