Hiếu Gió
TAPDOANVIENDONG.VN
Chúc mừng sinh nhật đồng chí Nguyễn Bình Đông. Chủ tịch Tập đoàn
Dân giang hồ Hà Nội không lạ gì chị em nhà Hạnh Sự.
Từ những cuối năm 90, cái tên Hạnh Sự đã nổi danh trong giới xã hội đen Hà Nội cùng với những cái tên Phúc Bồ, Khánh Trắng, Dunhg Hà, Năm Cam. Lúc đó chị Hạnh chuyên tổ chức xóc đĩa. Sau này chị làm thêm món cho vay lãi, bốc họ, cá độ bóng đá, thuốc lắc, đòi nợ thuê.....
Sau khi bắt, công an Hà Nội còn thông tin rộng rãi trên báo chí, rằng ai là bị hại trong các vụ việc nào khác liên quan đến chị Hạnh, thì đến cơ quan công an trình báo.
Ý này của công an là tiễn chị Hạnh đi mút mùa, nên mới kêu gọi vậy.
Nửa thế kỷ lăn lộn giang hồ, kinh nghiệm của chị Hạnh với pháp luật không hề nhỏ, vậy mà khi gần hết đời người lại dính vào lao lý, chứng tỏ nạn nhân của chị không phải dạng vừa, nên mới có đòn thông báo của công an là ai là nạn nhân của chị thì đến trình báo.
Xã hội ngày nay đã khác, xã hội đen không còn kiểu đòi nợ kiểu như những năm 90, cái kiểu mà Khánh Trắng đòi nợ ở khách sạn Hướng Dương trên đường Kim Mã, Hà Nội vào năm 1996. Vụ đòi nợ này khiến Khánh Trắng bị bắt và từ đó cũng có những tố cáo ra các vụ việc khác, kết cục Khánh Trắng nhận án tử hình.
Báo chí lúc đó gọi những người chủ khách sạn bị Khánh Trắng đòi nợ là anh, anh Hiệp, anh Long, anh Mạnh như những người làm ăn lương thiện. Nhưng thực ra 3 anh cũng chẳng phải tay vừa, các anh làm khách sạn hồi ấy, thời mà cave nở rộ thì biết các anh cũng tầm thế nào.
Nhưng người ta cần diệt trùm xã hội đen Khánh Trắng, cho nên để nêu bật tội ác của Khánh Trắng, 3 anh kia đều là người hiền lành, lương thiện. Hồi ấy mình đọc báo mà thấy khôi hài, vì anh Hiệp con nhà ông Lâm, ở 24 Nguyễn Hữu Huân , cách nhà mình có mấy chục mét. Anh là con một, nên từ trẻ đã được nuông chiều, lớn lên ngang tàng, quan hệ rộng.
Vậy là gần 30 năm qua, cũng là một vụ đòi nợ như đồng bọn Khánh Trắng năm nào, chị Hạnh Sự sa vào kịch bản cũ mèm như xưa. Tuy rằng cách chị đòi nợ bây giờ êm ái hơn, là đến trụ sở nằm ăn vạ, chứ không phải như anh Khánh Trắng năm nào sai hai tay đao búa là anh Vinh Đồng, anh Triệu Con dẫn quân đến khách sạn Hướng Dương xiết đồ.
Kịch bản báo chí đưa lại y chang, các nạn nhân lại được gọi bằng anh chị và viết tắt tên N:B.Đ.
Đưa tin thế thì báo mạng mới có cửa lên ngôi, phải không bà con nhỉ ?
Vì báo mạng sẽ ngay tức khắc cho biết nạn nhân là đại gia Nguyễn Bình Đông, chủ tịch tập đoàn Viễn Đông. Chủ sở hữu nhiều bất động sản trong đó có toà nhà Viễn Đông 36 Hoàng Cầu.
Báo chí đưa tin là do tranh chấp thửa đất ở Ô Chợ Dừa, vào năm 2019 thì Đông có nhận đặt cọc của Hạnh 32 tỷ để chuyển nhượng thửa đất này cho Hạnh. Nhiều năm mà Đông chưa chuyển nhượng, Hạnh đến nằm ăn vạ thì Đông báo công an bắt.
Nguyễn Bình Đông từng là sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân, rồi đi học thạc sĩ kinh doanh gì đó, bỗng nhảy ra làm kinh doanh bất động sản và lập tập đoàn Viễn Đông. Mình nhớ mang máng hồi trước khu Hoàng Cầu có nhiều đơn vị quân đội đóng quân. Không biết khu đất 36 Hoàng Cầu giờ đã thành toà nhà Viễn Đông trên diện tích 3.500m có phải đất của quân đội cũ không, có phải khu đất mà Đông nhận cọc 32 tỷ của chị Hạnh không.
Mình nghĩ dễ là miếng đất 3500m2 mà bây giờ là toà nhà Viễn Đông.
Toà nhà Viễn Đông của Tân Hoàng Cầu, Ngân Hàng Việt Á và Tập đoàn Viễn Đông xâu xé nhau trong mấy phiên toà hồi năm 2021 để khẳng định quyền sở hữu. Tập Đoàn Viễn Đông đã thế chấp khu đất cho Ngân Hàng Việt Á.
Trên những thông tin này với thông tin báo chí đưa vụ bắt chị Hạnh vì chuyển nhượng khu đất ở Ô Chợ Dừa, thì có thể khẳng định khu đất đó chính là toà nhà 36 Hoàng Cầu của Viễn Đông bây giờ. Năm 2019 thời điểm cầm cọc của Hạnh, thì Đông đang đứng trước nhiều khó khăn, như cục thuế Hà Nội đòi hơn 13 tỷ tiền nợ và công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu đòi nợ hơn 17 tỷ.
Và Đông đã nhận đặt cọc chuyển nhượng khu đất này cho Hạnh để lấy 32 tỷ chi trả lúc khó khăn, gấp gáp trên. Có thể hợp đồng chuyển nhượng là hợp đồng cho vay lãi trá hình, nhưng dù sao giấy trắng mực đen là Nguyễn Bình Đông đã nhận cọc khu đất 36 Hoàng Cầu đang tranh chấp giữa ngân hàng Việt Á, công ty CP Tân Hoàng Cầu lúc đó.
Ngày nay thế lực của anh em Nguyễn Bình Đông, Nguyễn Bình Đức đã cực kỳ mạnh, tập đoàn này còn làm nhiều mảng như tài chính, an ninh, công nghệ cao, xây dựng khu công nghiệp và nhà máy, kinh doanh bất động sản...trải dài từ Nam đến Bắc có nhưunxg nơi như khu vui chơi Sơn Trà, Đà Nẵng đến nghìn tỷ hay bãi đỗ xe Hoàng Cầu cũng nghìn tỷ.
Đặc biệt ở dự án khu đô thị Thuận Thành Bắc Ninh, công ty cổ phần tập đoàn Đức Việt của anh em nhà Nguyễn Bình Đông, Nguyễn Bình Đức chưa nộp tiền sử dụng đất ( 127 tỷ ) nhưng đã nhận đặt cọc của người dân mua nhà, bán nhà hình thức hình thành trong tương lai để lấy vốn trả tiền sử dụng đất.
Nhưng thế lực nào đó đã bao che, nên chính quyền Bắc Ninh chỉ đề nghị anh em nhà Bình, Đức lo thu xếp trả 127 tỷ tiền sử dụng đất, 15 tỷ tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, 65 tỷ tiền thuê đất ở khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt tại phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành với diện tích 8,3 ha.
8,3 ha đất bằng phẳng ở Thuận Thành, địa điểm lý tưởng nhất trong thời kỳ sáp nhập bây giờ, không hiểu sao lại được giao cho anh em nhà Đông, Đức một cách dễ dàng và rẻ mạt, ngay cả khi không đủ điều kiện theo quy định, lại được chính quyền Bắc Ninh nhắc nhở và tạo điều kiện, gia hạn thời gian hướng dẫn thực hiện tập đoàn làm đúng quy định pháp luật.
Ôi sao mà nhân văn với anh em nhà Bình, Đức thế.
Nguyễn Bình Đông là sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân, sao lại dễ dàng ra ngoài kinh doanh bất động sản khắp nơi và được tạo điều kiện như vậy. Trong tập đoàn Đông vẫn được gọi là đồng chí.
So sánh vụ án Hạnh Sự đòi nợ bây giờ như Khánh Trắng hồi xưa , dễ hiểu sao Hạnh bị triệt tới cùng như vậy.
Vì giang hồ thì báo chí gọi là đồng bọn
Còn đại gia, quan chức được gọi là đồng chí ( có lẽ Bình vẫn là đảng viên)
Đồng bọn thì ăn sao lại đồng chí.
Giờ mà nhà nước làm nghiêm, xem xét vụ vi phạm ở Thuận Thành, khéo báo chí lại gọi anh em nhà Bình, Đức thành đồng bọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét