Translate

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

Vắt vẻo - Lắt lẻo là thế này ư ?!

Nguyên Tống





> https://www.facebook.com/watch?v=709039141447095

Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Tự nhiên thấy giận các cụ quá. Sao lại sinh ra hậu duệ khùng khùng thế này ? Mang quân sang “giải phóng” một nước có chủ quyền, được LHQ thừa nhận. Làm tan nát cả hai bên với cuộc chiến tranh tàn khốc 21 năm. Rồi bây giờ bắt một bên thứ 3 phải “có trách nhiệm”?! Ừ thì cứ cho rằng mình dại, mình tiến hành một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm giữa 2 ý thức hệ đi, thì cũng phải bắt cái “thằng” uỷ nhiệm mình phải chịu trách nhiệm chứ sao lại bắt cái thằng bị mình đánh?!
Thà rằng cứ thẳng thắn nhìn nhận, rằng em sai rồi, em dại rồi, nghe LX-TQ đi đánh nhau rồi, nhưng giờ Liên Xô thì tan rã rồi, Tàu thì nó đểu nên em nhờ các anh giúp đỡ, cho em tái thiết lại đất nước, đuổi kịp anh em trong khu vực đi. Nói thế còn nghe được. Chứ mình đặt mình vào địa vị ông Hoa Kỳ thì thấy là mình đang rất thiện chí, muốn giúp họ. Cứ nói như Tô Lâm còn dễ nghe. Chứ mà ngồi nghe thế này thì xin lỗi, trả dép mình về. Nhà bao việc, hơi đâu nghe ông lảm nhảm vớ vẩn. Mình chả có trách nhiệm gì cả.
Đành rằng là trong cuộc chiến với Tàu này mà ông VN đứng về phía mình thì cũng tốt, bằng không thì mình cứ coi như Tàu có thêm một Huyện nữa chống lại mình thôi. Mà cái “Huyện” nghèo đó cũng chả làm lệch cán cân trận chiến là mấy đâu. Áp cho 46% thuế là tự chết chứ Tàu cũng chả nuôi được.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Giờ con anh và con tôi
Sống chung trong một quốc gia tư bản
Học chung trường đại học, nghiên cứu chung kẻ thù
Cùng kết luận chiến tranh bắt nguồn từ người đàn ông chưa vợ
Không xác định giữa đàn bà và con gái
Giữa sinh lí và sinh tồn

Năm mươi năm qua có nhiều chuyện để nói
Nhưng năm mươi năm sau liệu có nói nên lời
Khi con anh và con tôi trở thành chồng vợ
Thời Ông ngoại và ông nội
Ai đánh thắng ai ?
Thật khó trả lời ...