Đi tìm sự thật !
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.... Có những con đường đi rồi mới biết !
Translate
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025
Mai xanh tím.
Hoài sơn
Mai xanh rụng tím hiên nhà
Để ta thêm nhớ Sầu đông thủa nào
Gợi bao kỷ niệm hanh hao
Mơn man thầm gọi ta về bến xưa.
.
Tháng năm sớm nắng chiều mưa
Ngập ngừng qua ngõ gió đùa tóc ai
Vân vê diềm áo thả dài
Ngập ngừng khó nói rối bời lòng nhau...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét