Đi tìm sự thật !
Để dành đọc dần mà bữa nay đâu có vô đọc được ! Hu hu...
Translate
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025
NHỚ.
Sơn Hoài
Mỗi lần lòng thổn thức,
Đêm trắng lặng lẽ sầu.
Hương xưa còn vương vấn,
Gió thoảng gọi tên nhau.
Chỉ
tự lòng muốn hỏi,
Người ấy còn nhớ không?
Hay là mưa giăng lối,
Phôi pha dấu tình nồng...
Chỉ cồn cào nỗi nhớ
Nào biết gửi vào đâu
Lâu lâu lại lần giở
Kỷ niệm mơ lần nào...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét