Translate

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

Mãi ...Khộ !

 .

Khi TÂM không ngang với TẦM Dân lại gánh LẦM than khộ vãi !
Thật.
DI BIẾN ĐỘNG? KHÔNG DI, KHÔNG BIẾN VÌ KẸT CỨNG.
Bảo dân khai báo "Di biến động" bằng điện thoại thông minh, dùng QR Code ngay giữa đường. Khai báo xong mới đượ…
Xem thêm
- Một số người dân và shipper cho biết họ mất hơn nửa giờ để qua chốt kiểm soát này. Loay hoay là mất cả buổi sáng!
Hàng trăm xe máy, ôtô bị ùn ứ dưới chân cầu Bình triệu (quận Bình Thạnh) trong ngày thứ 2 TP.HCM áp dụng khai báo di biến động dân cư.
9h sáng 15/8, chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn đối diện bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ùn ứ kéo dài khi người dân dừng lại khai thông tin di biến dộng dân cư.
- Theo cán bộ trực chốt, ùn tắc xảy ra do người dân không khai báo thông tin từ trước và việc quét mã QR sáng nay có lúc bị trục trặc.
"Chính quyền nên có giải pháp giải quyết nhanh gọn cho người dân, tụ tập đông đúc như thế này trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp, nếu có một người bị nhiễm bệnh thì khổ lắm", ông Phan Bá Quỳnh (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết khi bị kẹt tại chốt.
“Mấy ngày trước khi đến các chốt mọi người đều được đi qua rất nhanh sau khi kiểm tra băng đeo tay, thẻ nhận diện và các giấy tờ liên quan. Nay tôi khá bất ngờ vì phải dừng lại hơn 30 phút mới hoàn thành xong khai báo nơi đến, đi”, shipper Lê Thanh Hiền (36 tuổi) cho biết.
Nhiều người dùng điện thoại nhưng không thể kết nối mạng nên phải khai báo bằng giấy.
Một số khác vẫn còn lúng túng khi sử dụng ứng dụng dù được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo.
Đến 10h30, do lượng xe đổ về ngày càng đông, lực lượng chức năng buộc phải xả chốt tạm thời tránh gây ùn ứ.

Không có nhận xét nào: