Translate

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Thay tướn ! Lần này tuóng thật nha

 Tứ trụ tp HCM là “Nên - Phong- Toả- Mãi”, giờ phải điều chuyển a Phong đi. Hi hi... Biết đâu hết dịch?

- Cái con covid chết tiệt, mắt thường chả nhìn thấy mà tinh quái, làm bộc lộ hết cái "tài năng bình thiên hạ" của a NTP và ekip. Thế cho nên, dịch bệnh vẫn tung hoành như chốn không người, thì a NTP tạm lui về "hậu trường" dưỡng thương vậy.
Nói như nhà báo HHV: "Chỉ huy đánh giặc mà giặc không thua còn ta thi lên bờ xuống ruộng, Phải thay tướn là tất nhiên và... Lần này Tướng thật nha !
Nhưng khác xa thời Quân quản.
Zịch như giặc - Nhưng không là giặc. Vì thế sự phối kết hợp phải hết sưc ăn ý. Khoa học....
Ý chí là kiên quyết nhưng vẫn cần có " Bộ " tham mưu binh chủng hợp thành bài bân. Sách lược
.

Ảnh đang làm Tổng chỉ huy chống dịch ở nơi căng thẳng nóng bỏng nhất là Sài Gòn, đùng một cái được điều lên Trung ương, không thấy nêu lý do. Chỉ thấy 2 chuyện :
Thứ nhứt, tướng chỉ huy đánh giặc mà đang thắng thì chẳng bao giờ bị thay, trừ phi triều đình thấy không cần đánh nữa. Ở đây không phải như vậy, vì trận đánh đang tiếp tục gia tăng binh lực.
Thứ nhì, ảnh lên giữ chức Phó trưởng ban kinh tế, vốn là chức anh Đinh La Thăng và anh Triệu Tài Vinh lần lượt được điều lên giữ. Chứng tỏ chức này hổng có cần kíp dầu sôi lửa bỏng chi.
Nếu như nói rõ lý do cho ảnh thôi chức để thay một anh khác tài năng và có trách nhiệm hơn thì có lẽ dân sẽ yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy” hơn trong những ngày căng thẳng sắp tới.
P/s : Chỉ huy đánh giặc mà giặc không thua còn ta thì tổn thất, thì người chỉ huy phải bị xử lý như thế nào không phải là không có tiền lệ, chỉ thay chức thôi chưa đủ đâu. HHV

Không có nhận xét nào: