Translate

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

LÍNH VÀ NGÀY 30/4

Đô thành
Đường phố thênh thang
Lính vẫn đội hình hàng dọc
Vậy thôi.


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Ngày hôm đó cả Sài Thành cờ đỏ
Còn chúng tôi lăn lên cỏ ngủ khì
Hoà bình rồi thống nhất chả nghĩ chi
Bởi thần tốc lính ly bì thấm mệt.

Mới buổi sáng trên đài cao thấy hết
Đường băng Tân Sơn Nhất vẫn nổ vang
Những đoàn quân cờ xanh đỏ sao vàng
Cứ hùng dũng hiên ngang vào thành phố
Lính chúng tôi đã hết khổ rồi đây
Không đói bụng lúc người ngây ngấy sốt
Khỏi nằm võng muỗi rừng tìm đến đốt
Đường dốc trơn vác nặng biệt kích rình
Kể từ nay đất nước đã thanh bình
Lính về nhé quê mình bao người đợi
Có một việc không ai ngờ được tới
Mười năm ngày tiếng thét gọi ngoài khơi
Đảo Thổ Chu lửa đang cháy ngút trời
Có một lũ mặt người lòng lang sói
Lại cầm súng nghe lời Tổ Quốc gọi
Lính lên đường ta đòi hỏi gì đâu.
Trần Thanh Minh

Không có nhận xét nào: