Translate

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Giọt lệ Xuân 68 !



     Vinh danh này đồng nguyện
 Hương khói nay cung thỉnh


Kính thưa Anh linh 154 đồng đội có tên nơi đây cùng gần 20 nghìn hương hồn người lính sư đoàn 3 Sao vàng Anh hùng đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Bình Định máu lửa trong khoảng thời gian chưa đầy 10 năm ( 1965 – 1975 )
.
.


Hôm nay chúng tôi kính cẩn thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến các anh tại “ Mộ tổ “– Người dân Đập đá - An Nhơn Bình Định thường gọi vậy khi nhắc đến địa danh này, cũng như nhắc đên trận đánh cách đây vừa tròn 50 năm - Chiến zịch Xuân Mậu Thân 68 của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư 3 Sao vàng Anh hùng tại đây, (ngày 19 tháng Chạp năm Đinh Mùi), các chiến sỹ D6 đang đóng quân tại xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) đã bí mật tập kết tại làng Sở Nam để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Đập Đá, mở đầu cho chiến dịch Mậu Thân tại Bình Định. Mặc dù kế hoạch tác chiến đã được xây dựng khá chu đáo, nhưng địch "đánh hơi" thấy nên đã tăng cường 1 trung đoàn lính Đại Hàn thuộc sư đoàn "Mãnh hổ", 4 đại đội bảo an, 32 xe tăng và xe bọc thép... để phòng thủ chống trả. D6 nổ súng cắt đường 1, Lôi kéo thu hút quân chủ lực phía bên kia, tạo điều kiện cho các cánh quân khác đánh chiếm thành Quy Nhơn…trong chiến dịch Mậu Thân 68
.



Một trận chiến không cân sức nhưng cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 6 với khí thế anh dũng tấn công. Anh em đã kiên cường chống trọi, chiến đấu đánh trả đến viên đạn, vắt cơm….giọt máu cuối cùng, Tiếng súng trận địa im bặt đêm 25 tháng chạp năm ấy sau 5 ngày 6 đêm cận chiến ác liệt. Xác của 154 anh em tiểu đoàn 6, cùng 3 xe tăng, 3 trực thăng và hơn 300 lính phía bên kia lẫn lộn nơi chiến hào, bờ tre, vạt ruộng…Cả tiểu đoàn chỉ duy nhất một chiến sĩ " trở về " vì...sốt rét nằm lại vùng ranh không tham gia được trận đánh này !

Xác của 154 anh em bị phía bên kia gom vùi lấp xuống giếng nước ở khu vực Sở Nam, Đập đá.Dân truyền gọi " Mộ tổ " từ đây
.
.
Chuông nguyện hồn ai....Cầu cho siêu linh độ thoát !
Chuông nguyện hồn ai mà lòng đau buốt thắt trong chiều đông cận Tết căm căm gió chướng !
Chiến đấu đén viên đạn, dao lê, báng súng...Dâng hiến đến giọt máu cuối cùng ...Để hậu thế hôm nay ...Cầu cho anh em mình vong linh " siêu thoát...Tịnh độ " ?!
Buồn cho cả người chết cũng như người được may mắn hơn sống sót trở về
.

Nấm mồ xanh
Như giọt lệ ngưng
trên hình hài Tổ quốc
chúng tôi bên các anh thảm cỏ non xanh sâu nguồn cội rễ
một màu thạch thảo thanh tao
Từ nơi nào mẹ đã tiễn các anh đi?
mái rạ, làng quê
hàng cây, góc phố…
bờ đê xanh và hàng tre rì rào.
Từ nơi nào…
mắt ướt chia ly
bờ vai khép phượng hồng vào kỷ niệm
đất nước ngày lửa đạn
các anh đi xanh cánh rừng già
Hôm nay bên nấm đất lặng im
mặt trời ngang qua dịu dàng nghiêng nắng
mùa thu ngang qua khẽ khàng buông lá
Khói sương quện ru, chuông chùa buông rũ…
.
Có một Ước mơ trời xanh mãi nhớ
có một Tình yêu mùa Xuân lưu giữ
Tuổi 20 Đất nước mãi ấp ủ trong lòng.
Kính.


       " Mộ tổ " Đập đá An nhơn Bình Định.
( Chạp Mậu Thân - 22 Chạp Mậu Tuất )

       >   Mậu Thân 68
>   
Mậu Thân 1968

       >   Sách về 'người đi tù vì hát nhạc vàng' bị đình chỉ
^

Không có nhận xét nào: