Translate

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

KÝ ỨC THU .


Kết quả hình ảnh cho mùa thu hà nội
Anh xa rồi thu có buồn không em 
Hoa sữa còn nồng nàn trên phố nhỏ 
Ai nắm tay em giữa mùa ngược gió 
Hồ Tây chiều còn ráng rực khát khao?

 
Nhớ không em một mùa thu năm nao 
Góc phố quen nơi đôi ta hò hẹn 
Đếm lá vàng rơi đợi chân ai đến
 
Vắng anh rồi, mình em bước, lạnh không? 


Kết quả hình ảnh cho mùa thu hà nộiThu có cô liêu vì đợi vì trông 
Tiếng dương cầm trong đêm ngừng dang dở 
Có phải vì thu để em thương em nhớ 
Thu có chờ người trong những giấc mơ? 

Mùa yêu đương thu đẹp như vần thơ 
Nợ nụ hôn vì sợ đau hương sữa 
Quên cả heo may thì thầm nhắc nhở 
Men ái tình đâu lạnh bởi sương đêm. 

Thu có còn lật ký ức ra xem 
Em còn đi trên con đường năm cũ 
Mùa thu anh đã chìm trong giấc ngủ
 
Mùa thu em, gió có lạnh vai gầy?
nguon: 
Có nhau trong đời

© 2013 Baron Trịnh  *

Không có nhận xét nào: