Translate

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

( 2/9/1965 - 2/9/2015 ) 50 năm Sư đoàn 3 Sao Vàng Anh hùng

   Về Lạng Giang Bắc Giang họp mặt Kỷ niệm Năm mươi năm thành lập Sư đoàn 3 - Sư đoàn Sao Vàng Anh hùng. ( 2/9/1965 - 2/9/2015 ) Năm ấy tại khu rừng già Book Tới - Bình định Sư đoàn 3 được thành lập. Sư đoàn được vinh danh là một trong số đơn vị chủ lực trong chiến tranh chống Mỹ, được thành lập ngày 2/9/1965 tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. đây đã được xem là đơn vị có bề dày thành tích tiêu diệt Mỹ, ngụy “Ngày 29 tháng 6 năm 1971, Quân khu 5 quyết định thành lập lại Sư đoàn 3. Thành phần gồm các Trung đoàn 2, 12, 21 và các tiểu đoàn pháo cối, cao xạ, công binh
.
Tháng 4 năm 1972, Sư đoàn 3 là lực lượng chính của Quân khu 5 trong chiến dịch Bắc Bình Định (ngày 9 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 1972) nhằm vào 3 huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, riêng trung đoàn 12 làm nhiệm vụ cắt đứt đường 19 lên Bắc Tây Nguyên.
Từ ngày 16 tháng 7 năm 1972, Sư đoàn chiến đấu bảo vệ Hoài Ân trước sự phản kích của Quân lực Việt Nam Cộng hoà, kéo dài cho đến khi Hiệp định Paris kí kết ngày 28 tháng 1 năm 1973 mới kết thúc
Cuối tháng 6 năm 1973, QKV giải thể E21 và điều E141 (Sư đoàn 2) vào thế chân, đứng trong đội hình Sư đoàn 3.
Năm 1974, Sư đoàn được tăng cường Trung đoàn pháo binh 68 trong biên chế.
   Tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 3 cắt Đường 19 và tiến công tiêu diệt Sư đoàn 22 của Việt Nam Cộng hoà ở Bình Định, chiếm thị xã Quy Nhơn.

Từ trái qua Thẩm, Hoài Sơn , Minh Hải... một thời hơn 40 năm lính  C17. E21

Tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 3 được tăng cường cho Quân đoàn 2 thành cánh quân Duyên Hải tiến công trong hành tiến dọc theo Đường số 1. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sư đoàn tiến công đánh chiếm Vũng Tàu.
Tháng 6 năm 1976, Sư đoàn được điều ra phía Bắc trực thuộc Quân khu 3, vừa làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.
.
Ôn lại chặng đường dài Lịch sử vẻ vang hào hùng của Sư đoàn Sao Vàng Anh hùng chúng ta đã: " Vượt qua mọi thử thách quyết liệt, khó khăn gian khổ . Tích cực chủ động. Mưu trí linh hoạt lập nhiều chiến công oanh liệt " Nguyên lời Đ/c Võ Chí Công. Bí thư khu uỷ Khu V kiêm Chính uỷ QKV
.
Chưa trọn 15 năm đánh Mỹ và QL VNCH, Chư hầu rồi quân Tàu bành trướng. Hơn 22 000 Cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn đã vĩnh viên không bao giờ trỏ về.





Vinh quang này mãi mãi thuộc về các anh, chị... Những Anh hùng Liệt sĩ ...vì đất nước, nhân dân quên mình

Mình là lính của đại đội hoả lực thuộc E21.F2. Hoạt động tại chiến trường Quảng nam. Quảng ngãi. Khi F2 ra đường 9 Nam Lào, E21 ở lại với vai trò E cơ động của QK V, chống càn giữ địa bàn. Cuối năm 1971 vào Bình Định đứng chân trong đội hình Sư đoàn 3, Góp phần làm nên mùa hè đỏ lửa 1972. Cắt đứt QL 1A ( từ đèo Bình Đê Sa huỳnh đến đèo Phố cũ Bình định

Hè đỏ lửa tháng 4/1972 vô cùng ác liệt nhưng chảng thấm vào đâu so với cuộc chiến chống lấn chiếm bảo vệ Quận lị Hoài Ân Bình Định mấy trăm ngày đêm, Mấy đợt bổ sung tân binh nhưng trung đội mình đảm trách cũng chỉ được 8,9 tay súng, Có những đại đội bộ binh chỉ còn bốn tay súng…. E21 cuốn cờ giải tán. Ai còn đủ sức chiến đấu bổ sung cho E12. E2...BTL điều E141 vào thay.Thương bệnh binh được giải quyết cho ra Bắc điều trị. Mình ra quân đợt này...Sau những đội kiêu binh đại diện cho E2 12 141... ngực lấp lánh huân huy chương hùng dũng bước qua lễ đài trong ngày mừng chiến thắng mình thấy thấp thoáng xa xa phía sau là h/ảnh anh em E21 băng trắng trên đầu, cụt tay, cụt chân chống nạng...Tập tễnh dìu nhau băng qua lễ đài
     Một khúc bi tráng của E21. Trong đó có mình
.
Chụp lưu niệm trước  Toà nhà chính Sư đoàn bộ ở Lạng Giang

Thơ Hà Thanh Hiển

Những người lính cùng thời

Cùng đoàn quân bên thắng
Người dũng sĩ chiến trường
Người sốt rừng lỡ trận
Người bóp cò điểm xạ
Mỗi phát một quân thù
Người nằm run nhai thuốc
Từng viên vàng như da
Ngày gặp lại đồng ca
Khúc quân hành tuổi trẻ
Người cất giọng rất cao
Người vỗ tay rất khẽ
Người thật đáng tự hào
Sao chiến công lấp lánh
Còn người thì may mắn
Không phải bắn vào ai
Những người anh dũng nhất
Và nhận hết rủi ro
Không về nữa nghe gì
Trong những ngày kỷ niệm

8-2015
*

Không có nhận xét nào: