Translate

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Qua rồi lễ hội. Con ơi

Đã một thời Sài Gòn là " Hòn ngọc Viễn Đông" !
.

"Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. 

Tức là thu nhập của người VN tương đương Singapore từ năm 1850"
Báo cáo của : WB

Chẳng cách chi hoa tươi mãi ơi con
Màu đỏ thắm đâu thể ngắm hoài năm tháng
Lời chúc tụng nghe mãi thành nhàm chán
Ngất ngây say lãng đãng vậy đủ rồi
.
Con hãy nhìn ra rộng đến chân trời
Đừng giẫm chân mãi trong bóng mình mòn mỏi
Bài tụng ca khen mình tài giỏi
Hát hoài sao chẳng thấy vô duyên?
.
Quê miền núi mình còn nghèo đói y nguyên
Các em đi học còn đói ăn, thiếu lớp
Xa xỉ tiêu hoang cho ngày lễ lạt
Chẳng thấy chạnh lòng nghĩ ngợi sao con???
.
Tuổi đã nhiều rồi cũng phải lớn khôn
Học hỏi cái hay bên ngoài mà thay đổi
Đừng say sưa mãi với bao lễ hội
Mẹ quá phiền lòng không giấu nổi hoang mang!

.
Hội An
4/5/2015

132 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Kết quả hình ảnh cho Rách nát mái trường
Trường của em rách nát
Trơ trọi giữa đồi hoang

Không có nhận xét nào: