Translate

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

BẠN TÔI 4.

GIẤC MƠ QUÊ...
nguamoichanroi03.blogspot.com

Giấc mơ quê hiện say nồng

Trong xanh hoa cỏ, trong hồng trái thơm
Vẫn còn chút khói rạ rơm
Quyện mùi khoai sắn, gạo cơm quê mùa
Ngọt ngào kẽo kẹt võng đưa
Ầu ơ lời mẹ ru xưa nao lòng
Từ khi cất bước theo chồng
Giấc mơ quê cứ mãi bồng bềnh theo
Xuân về nồng ấm, trong veo
Thầm thương…thương chốn quê nghèo ngày xưa...


     

Sông que vat sua nuoi langNhw ba nuoi me. nhw nang nuoi anh...
Sông có còn quê để con về úp mặt
xám xịt be tong ngang tầm mắt quê mình…
.
Mơ quê theo dặm trường chinh
Bao miền nặng nghĩa ân tình bước chân
Ổ rơm vùi giấc hành quân
Nác chè đậm mãi khúc ngân quê nghèo
Đạn bom ác liệt gieo neo
Vắt cơm ấm bụng  nẻo đèo con qua
Mẹ già nhớ  đứa con xa
Bọ mạ chiến sĩ con ta con mình
Chúng con ghi dạ ân tình
Của bao bà mẹ bóng hình Quê hương
.

Không có nhận xét nào: