Translate

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Lưng giời cánh hạc vi vu…



Tôi về

Nhẹ nhàng về với hư không
Thênh thang sải bước tang bồng gió mây
Ngàn xưa cót két vòng xoay 

Kiếp đời thoáng ngọt, thoáng cay phập phồng.

Bước chân khỏi chốn đục trong
Phù vân bỏ lại lồng bồng đua chen!
Thuyền không đáy chất nợ duyên
Bóng anh hùng, dáng thuyên quyên...dùng dằng.
Lệ sa: rơi ánh sao băng
Nụ cười tươi: kết thắm hồng áng mây.
Bồi hồi... chợt tỉnh chợt say
Khúc nhôi...buông hết chua cay mặn nồng!

Nghiệp đời quyết trả cho song
Luân hồi thoáng đã thoát vòng ngược xuôi!

Tôi về với chốn KHÔNG TÔI.
Thảnh thơi cánh hạc lưng giời vi vu…
                                                           
HẠT CAT

Về tôi


Tối về cót két vạt tre
Đêm trăn trở gối lạnh xe xe lòng
Năm canh hết trở lại xoay
Càng  hay vận kiếp đắng cay ít nhiều
Hết vững bước đến liêu xiêu
Thật giả thề hứa toa điêu lật lừa
Qua nắng lửa. lạnh tuôn mưa
Xoay vòng kót két đong đưa cuộc đời
Đến đây Mắm tạm kết nhời
Cháo hành...Chí lấu ối zời Nở trông

Không có nhận xét nào: