Translate

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Rắn là một loài....Bò !


Hổng thấy ai khen thành tích này của anh Ba tui.

Quà cuối năm Thợ cạo em mừng tuổi anh Ba
Tất nhiên là anh Ba Nghìn cân đứng đầu chánh chủNguyễn Tấn Dũng: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ
Kế nữa là 4 Phò của anh Ba 

Nguyễn Xuân Phúc: Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải: Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Thiện Nhân: Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh: Phó thủ tướng Chính phủ 

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định: 
Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người. Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
(Vế thứ hai là câu thòng chết người của Luật Vịt)

Bộ Tài chính 9 Thứ trưởng 
Bộ Ngoại giao 8 Thứ trưởng 
Thanh tra Chính phủ 8 Phó Tổng Thanh tra 
Bộ Tư pháp 7 Thứ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải: 7 Thứ trưởng
Bộ Xây dựng 7 Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường 7 Thứ trưởng
Bộ Công Thương 7 Thứ trưởng  
Ủy ban Dân tộc 7 Phó Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ 7 Phó Chủ nhiệm
Bộ Quốc phòng 6 Thứ trưởng
Bộ Công an 6 Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ 6 Thứ trưởng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 6 Phó Thống đốc 

Bộ Thông tin và Truyền thông 5 Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5 Thứ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo 5 Thứ trưởng 
Bộ Y tế 4 Thứ trưởng
22 cấp trưởng, 140 phó, tổng cộng có 162 em hàm Thượng thư.

Mới có 9 tháng kể từ ngày ký quy định, trừ Bộ Y tế, còn lại đều vượt chỉ tiêu, có 10 Bộ: số Phó Thứ trưởng nhiều gần bằng và gấp đôi quy định.
Thủ tướng ra quy định giới hạn, rồi cũng chính Thủ tướng bổ nhiệm vượt khung, chiện này gọi là "Nói một đằng làm một nẻo" hay nói theo kiểu Miền Tây của anh Ba là "Nói dzậy mà hổng phải dzậy".


MỪNG XUÂN QUÝ TỴ - NĂM MỚI 2013

________________
*****
    Hehe. Cá không có chiện” Mua quan bán tước “ ở đây em cứ là đi chân xuống đất  .
  . Đó, ưu việt của nền kinh tế thị trường XHCN ở chỗ đó đó. Mua bán được những cái tưởng chừng không thể nào mua bán được, có sách dạy thương mại của tư bản giãy chết nào mà dạy cách thức mua bán mấy cái này đâu !?


Không có nhận xét nào: