Translate

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025

LÝ DO CỦA VIỆC XÂY NHÀ HÁT OPERA!

Thái Hưng
Trên thực tế, Hà Nội không phải là nơi có đông đảo công chúng thưởng thức opera hay nhạc giao hưởng. Số người từng bước chân vào Nhà hát lớn để nghe một buổi hòa nhạc cổ điển thường vô cùng ít ỏi. Vậy vì lý do gì khiến nhà cầm quyền quyết tâm xây dựng một công trình văn hóa tầm cỡ quốc tế tại một vị trí không thích hợp như Hồ Tây?
Câu trả lời nằm ở hai tòa nhà cao tầng màu đen, nằm sát mép hồ. Hai công trình này vốn không có lối vào thuận tiện, chỉ tiếp cận được qua con đường ven hồ vốn chỉ phù hợp cho người đi bộ, đạp xe. Việc ô tô lưu thông hai chiều ở đây là bất khả thi, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Để „giải cứu“ hàng ngàn căn hộ đang ế ẩm, chờ bán trong hai tòa nhà này, cần một “đường máu” – một con đường mới, rộng rãi, hiện đại. Và cái cớ “xây nhà hát Opera” đã trở thành giải pháp hoàn hảo.
Hàng trăm hộ dân đã phải di dời sang Đông Anh để nhường đất cho dự án. Một mũi tên nhắm vào hai đích: vừa mở đường cho nhà hát, vừa mở lối cho hai tòa nhà kia. Dư luận trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đã có nhiều phân tích sắc bén về mối liên hệ giữa dự án nhà hát và lợi ích bất động sản. Kiến trúc của nhà hát cũng bị chỉ trích là thô thiển, không phù hợp với cảnh quan Hồ Tây. Facebooker Nguyễn Công Mỹ bình luận: “Trông như những nấm mồ vô chủ.”
Thay vì đầu tư vào những công trình xa hoa, Hà Nội cần tập trung vào các vấn đề cấp thiết như úng ngập, ùn tắc giao thông – những nỗi khổ hàng ngày của người dân. Dự án nhà hát Opera Hồ Tây, nếu không minh bạch hóa, sẽ mãi là biểu tượng của sự thao túng, nơi văn hóa bị lợi dụng làm tấm bình phong che giấu những toan tính đen tối. NTNgọc 

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Những ngày này, quanh câu chuyện “Nhà hát Opera Hồ Tây”, người thì khen tầm nhìn văn hóa, người lại ngờ vực phía sau là lợi ích nhóm.
Tôi – một người yêu Hà Nội, yêu cái hồ mênh mang này từ thuở còn là lính trẻ – chỉ xin đặt một câu hỏi nhỏ:
Liệu chúng ta đang xây một biểu tượng văn hóa… hay chỉ đang dựng lên một tấm bình phong cho những toan tính khác?
Bài phân tích dưới đây không nhằm kích động, mà để mở thêm góc nhìn, giúp bạn đọc hiểu vì sao dư luận lại dậy sóng quanh dự án này – từ kiến trúc, vị trí cho đến những mối liên hệ “khó nói” phía sau.
Đọc kỹ rồi bạn tự kết luận.
Còn tôi, chỉ mong Hồ Tây mãi là nơi để người Hà Nội soi bóng – chứ không phải soi thấy những điều khuất tất !
MONG HỒ TÂY – ĐẸP KHÔNG CHỈ LÀ MẶT NƯỚC...
.
Hồ Tây đâu chỉ là mặt nước – đó là ký ức, là hồn phố.
Xây thêm nhà hát, hay đang dựng lên một bức bình phong ?
Người Hà Nội có quyền được biết sự thật sau những lớp vỏ hào nhoáng đó. Thật !