Quy định 377 – Bộ Chính trị mới ban hành (năm 2025), có nội dung cho phép trong một số trường hợp cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức cách chức sau 60 tháng (5 năm) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đã khắc phục vi phạm, có thể được xem xét bổ nhiệm (hoặc giới thiệu ứng cử) chức vụ cao hơn !
Bộ máy hành chính đã tinh gọn, biên chế còn dư. Vậy mà vẫn tính chuyện “sử dụng lại” người từng nhúng chàm. Thật khó hiểu ?!
Một lần bất tín, vạn sự bất tin.
Cán bộ đã phản bội chính lời thề khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, Bán rẻ phẩm chất và danh dự của mình trước đồng tiền bẩn !
- Hỏi còn chuyện gì một khi lại có chức quyền mà không dám làm !?
- Còn tư cách nào để được trao lại niềm tin?
Giảm người không đáng sợ.
Chỉ sợ giảm Niềm tin của Dân!?
Cái nền còn lại để bộ máy tồn tại và xã hội đứng vững !- “ NIỀM TIN KHÔNG THỂ RẺ RÚNG TÁI...TÁI BỔ NHIỆM NHƯ VẬY !
Không mẹ cha, sao có được con.
Không từ Nhân dân, hỏi sao có Đảng?
Gốc Nhân dân. Cội nguồn sức mạnh dân tộc,
Chiếc ca men sắt tráng men cũ kỹ – “Trung với nước, hiếu với dân” – từng theo bước những người lính cụ Hồ vượt đèo, băng suối, làm nên Điện Biên lừng lẫy.
Nó không chỉ là vật dụng, mà là lời thề khắc sâu trong tim người chiến sĩ: sống và chiến đấu vì Nhân dân.
Bởi thế, mỗi khi quyền lực xa rời dân, quên lời dạy giản dị ấy, cũng là khi sức mạnh của chính mình bắt đầu rạn vỡ.
Lịch sử đã từng chứng minh – và sẽ còn tiếp tục nhắc lại – rằng mọi quyền lực chân chính đều phải bắt nguồn và quay trở về với Nhân dân.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét