Translate

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2025

KHI HỌC TRÒ PHẢI “THỦ DAO. KÉO...” ĐẾN TRƯỜNG !

 

-su-viec-hai-nam-sinh-dam-nhau-khien-1-em-tu-vong-1593785.ldo

Tự lúc nào. Nay đến trường — ngoài sách vở và ước mơ, học trò lại phải mang theo nỗi sợ ?
Tự lúc nào, trong lớp học – nơi gieo chữ, lại vang lên tiếng chửi, tiếng đấm đá...Thậm chí vung dao?
Một em học sinh đâm bạn tử vong.
Một học trò lớp 7 hành hung chính cô giáo của mình ngay tại lớp
Những dòng tin lạnh lẽo ấy, đọc mà đau như xát muối.
Trường học đáng ra là nơi bình yên cuối cùng giữa đời sống đầy bất trắc này — vậy mà nay, bạo lực đã gõ cửa đến tận bàn học.
Không thể xem đó là chuyện “bột phát” hay “cá biệt” nữa.
Đó là hồi chuông báo động về sự đổ vỡ của giáo dục nhân cách, của môi trường an toàn cho tuổi thơ.
Đừng chỉ “xử lý vụ việc”.
Phải xử lý tận gốc nguyên nhân:
– Bạo lực trong gia đình, trong mạng xã hội.
– Sự buông lỏng của nhà trường.
– Sự thờ ơ của người lớn.
Trẻ không tự nhiên mà dữ.
Chúng phản chiếu chính xã hội này. Cái cách mà người lớn. Đồng chí, đồng đội... Thậm chí bố mẹ cư xử, nói năng, hành động với nhau hàng ngày!
Đã đến lúc, người lớn phải lên tiếng, phải làm lại, để trường học trở về đúng nghĩa là nơi an toàn, tử tế và nhân văn.
Nơi con trẻ chỉ cần mang đến sách vở và ước mơ,
Không phải dao, kéo, hay nỗi sợ trong tim !
KHI HỌC TRÒ PHẢI “THỦ DAO. KÉO...” ĐẾN TRƯỜNG !
Thật.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Tự lúc nào, đến trường ngoài sách vở, học trò còn phải mang theo nỗi sợ?
Dao kéo thay cho bút mực — một hình ảnh nhức nhối giữa chốn gieo chữ.
Một em đâm bạn tử vong, một trò lớp 7 đánh cô giáo…
Không thể gọi đó là “cá biệt” nữa — đó là vết nứt của lòng người lớn.
Trẻ không tự nhiên mà dữ, chúng phản chiếu xã hội quanh mình.
Xin đừng để trường học thành nơi phòng thân — hãy trả lại cho con trẻ một mái trường bình yên và tử tế.