Bùi Giáng
Ta cứ tưởng Trần Gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Ta cứ ngỡ xuống Trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!”
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!”
Trích CÁT BỤI thơ ông.
Nhà thơ Bùi Giáng rời cõi tạm trần gian ngày 7 tháng 10, 1998, hưởng thọ 72 tuổi. Ông ra đi để lại cho đời những bài thơ hay, và nhiều người mến mộ đã tạc tượng cho NHÀ THƠ BÙI GIÁNG.
Ông sống mãi trong lòng người yêu thơ Việt./.
-------------
Thà làm người điên giữa chợ đời
Ngọt lời thơ thẩn để mua vui
Bạn cười tui cũng vô tư lự
Tự khắc ngẫm đời nước mắt rơi.
Thơ Bùi Giáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét