“Như Singapore, cách đây 50-60 năm rất khó khăn. Khi đó người Singapore còn nói được sang Sài Gòn, khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy là niềm mơ ước. Giờ đây thì ngược lại, người Việt Nam mơ ước để sang Singapore khám bệnh. Không chỉ Singapore mà cả Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc đều có các bước phát triển vượt bậc. Trung Quốc cũng tương đồng với Việt Nam, nhưng sau khi cải cách mở cửa, thu nhập bình quân Trung Quốc hiện là 12.000 USD, còn Việt Nam chưa được 5.000 USD.."
Có ông anh họ làm tuyên giáo bảo:
- Chú đi Tây đi Tàu về rồi cứ lấy nước ngoài ra so thế là không được. Ta có hoàn cảnh của ta, làm sao so với họ được. Cần phải thấy rằng dưới sự lãnh đạo của đảng thì đời sống của nhân dân ta đã tốt hơn trước rất nhiều…
Mình hỏi lại: Thế các nước kia không có sự lãnh đạo của đảng CS quang vinh mà sao đời sống của dân họ lại nâng cao nhanh hơn ta nhiều lần? Mà như vậy, so với mặt bằng thế giới là ta đang đi giật lùi chứ phát triển gì?… Thì anh cáu, bảo chú là người không có tâm với đất nước, cái gì cũng chê bai, hằn học, phản động mẹ nó rồi. Chú nên ra nước ngoài mà sống…
Nay đăng lại và gửi tới anh bài trên. Nhưng lần này lại là nguyên văn phát biểu của đồng chí Tô Lâm, TBT của anh đấy, không phải em nói đâu, chỉ giống hệt thôi. Anh có bình luận cho đồng chí ấy biết là đồng chí ấy không có tâm với đất nước, là phản động ba que, cút sang Cali mà sống không anh?!
1 nhận xét:
Cứ bênh vực cái đảng mà không có cái nhìn rộng hơn.
Miền Nam trước 75 chiến tranh nhưng kinh tế vẫn tốt, hơn Singapore và các nước Đông nam á khác, hơn cả Hàn Quốc. Sao 50 năm hết chiến tranh mà kinh thua họ quá xa, do đâu ???
Đăng nhận xét