Translate

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

PUTIN, NẾU ÔNG CÒN CÓ MẸ!

 Thơ Liêu Thái.



Nói sớm trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 !

Putin, ông có mẹ hay không?
Tôi nghĩ rằng cũng như bao người con khác
Ông có mẹ, và tự hào về mẹ mình
Một người mẹ cho dù làm bất kì công việc gì
Cũng luôn dang đôi cánh che chở con mình
Và với bất kì người mẹ nào
Con của mình luôn là đứa bé cần được che chở
Sự bé bỏng của đứa con
Kéo dài cho đến lúc mẹ nhắm mắt
Và ông sẽ đau lòng khi nhìn thấy mẹ mình khóc
Putin, ông có mẹ hay không?
Cũng như bao người mẹ khác
Mẹ của ông không bao giờ muốn mất con
Mẹ của ông sẽ đau khổ khi ông bị thương hoặc tử trận
Thậm chí, khi tuổi ông đã lớn, mẹ của ông cũng vẫn đau khổ khi nhìn thấy ông ly hôn
Vậy bao người mẹ khác thì sao?
Ông đã đẩy bao nhiêu người mẹ Nga vào chỗ mất con?
Ông đã làm bao nhiêu người mẹ Nga phải khóc?
Ông đã làm bao nhiêu người mẹ Ukraine đau khổ?
Ông đã làm bao nhiêu người mẹ Ukraine phải thù hận?
Ông đã đẩy bao nhiêu người mẹ Ukraine phải bồng súng ra chiến trường?
Putin, ông có mẹ hay không?
Tôi không tin rằng trên cuộc đời này
Có người mẹ dạy con mình hãy giết người vì tiến bộ
Có người mẹ dạy con mình hãy giết người hàng loạt để vá lại lịch sử
Có người mẹ dạy con mình hãy bấm nút làm nổ tung mọi mái ấm để lập trật tự thế giới
Có người mẹ dạy con mình nhân danh sự thống nhất của nước Nga mà làm cho dòng máu Nga đổ thành sông
Có người mẹ dạy con mình nhân danh sự toàn vẹn siêu cường mà xé nhỏ dân tộc khác
Có người mẹ dạy con mình nhân danh hòa bình để giết người
Không, tôi không tin rằng có bất kì người mẹ nào dạy con mình như thế
Và giả sử có người mẹ đã dạy con như thế
Thì phải giúp người mẹ ấy chữa trị chứng tâm thần phân liệt
Vì lòng yêu thương và hiếu đạo
Phải nhắc cho mẹ mình những gì cần làm của một người mẹ
Bởi mẹ mãi là người bao dung và chịu đựng
Putin, ông có mẹ hay không?
Có bao giờ ông nhìn thấy giữa hàng triệu người mẹ bồng súng cứu nước
Có người nào đó hao hao giống mẹ mình?
Có bao giờ ông nhìn thấy một người mẹ bật khóc bên xác con
Có gì đó hao hao giống mẹ mình đã khóc?
Có bao giờ ông nhìn thấy giữa khói lửa tàn khốc và máu đổ
Mẹ của ông hiện hữu và cười buồn
Vì tất cả những gì con của bà đã gây ra?
Putin, ông có mẹ hay không?
Có bao giờ ông nhìn thấy mẹ mình đang đào từng mảnh vụn tường nhà
Để tìm từng mảnh xác của ông?
Và ông đặt mình vào làm con của bất kì một người mẹ Nga hay Ukraine nào đó
Để nhận cái vẫy tay tiễn con ra chiến trường
Để thấy lòng mình đau quặng vì có thể trong chốc lát nữa
Mọi thứ sẽ thành tro bụi…
Tôi không tin rằng trên đời này có người mẹ khuyên con mình
Vì lý tưởng chính trị làm cho hàng triệu người mẹ khác mất con
Vì giá trị văn minh làm cho hàng triệu người mẹ khác phải cô đơn giữa tro bụi tàn khốc
Vì trật tự thế giới làm cho thế giới trở nên mồ côi và hoang lạnh
Putin, nếu ông là người có mẹ
Thì xin ông hãy nghĩ về ánh mắt của mẹ mình
Đang nhìn ông, dù ở phía sau điện Kremlin hay bên kia, nơi nước Chúa
Qua màn bụi bặm chiến tranh!

Không có nhận xét nào: